Chùm thơ Tinh hoa – Tác giả Phạm Quốc Tý

17/12/22 – 02:12

Tác giả Phạm Quốc Tý

Ngày sang

Mặt trời lên
Đánh thức những giọt sương long lanh mắt ngọc
Bông lúa đàn ca theo nốt nhạc gió đưa
Hoa choàng tỉnh bung cánh xòe nghiêng ngó
Khúc hoan ca trổi dậy ngày sang.

 

Cánh đồng sau vụ gặt

Vo ngọn khói thả vào chiều
Cánh đồng sau vụ gặt
Mùi khê nồng của khói tỏa lan
Ánh mắt mơ màng thả hồn theo làn khói

Lòng vòng lòng vòng vẽ vời đường cong uyển chuyển
Mấy chú chim chao xuống đớp Cào Cào, rầy, muỗi bay lên
Cảnh đồng quê như gánh hát
Ánh nắng dần tắt
Vội vã chia tay
Cánh đồng chìm vào giấc ngủ no sương.

 

Người mẹ của tôi

Ngọn gió mỏng
Vít cong làn khói
Như dáng gầy mảnh khảnh mẹ tôi
Buổi chiều đông bên bếp lửa mẹ ngồi
Chăm ngọn lửa, chín nồi cơm mẹ nấu

Lòng con trẻ có bao giờ hiểu thấu
Nỗi gian nan vất vả của mẹ mình
Cả cuộc đời vì con, mẹ hy sinh
Bán sức khỏe nuôi con mình khôn lớn

Những cơn mưa dầm mình ướt lạnh
Những ngày hè nắng đốt cháy da
Bữa cơm ăn thiếu thốn dưa cà
Đêm rét buốt co ro trăn trở

Buổi làm đồng mệt đứt hơi thở
Tấm lưng gầy cõng nắng đi qua
Những trưa hè ngồi ru con ngủ
Một đời mẹ khó khăn lam lũ

Mong con mình ngày một lớn khôn
Đến hôm nay sức mẹ không còn
Vẫn lo lắng ngồi chăm ngọn lửa
Sợ chồng con thiếu ăn mất bữa

Lúc cuối đời mẹ gắng chút sức tàn
Mẹ ngồi nhìn ngọn lửa reo reo
Lòng mẹ vui khi đã hết nghèo
Mẹ mãn nguyện nhìn bóng mình xiêu vẹo.

Ảnh minh hoạ internet

Ngọn khói vòng vo

Tôi khuấy khói vòng lên thành mây
Bầu trời mắt ướt
Ngọn gió như hờn hờn dỗi dỗi
Vì chưa đủ mạnh thổi khói bay ngang
Con chuồn chuồn lang thang tìm gì chẳng ai biết
Chút ngày ưu tư níu lại ánh hoàng hôn.

Cuộc đời người bị đẩy đưa sớm tối
Lưng lửng niềm vui, nụ cười bối rối
Riêng chung tiếng nói người nghe

Muốn được yêu thương, muốn được vuốt ve
Sung sung sướng sướng cuộc người
Ngọn khói vòng vo ngọn khói về trời
Tạo ra bao điều kỳ diệu

Mưa rơi, mưa rơi cây đời sớm tối
Phận người gột rửa tháng năm.

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: