17/12/22 – 03:12
Hoang
Chiều hoang trốn nắng trong vườn chuối
Trốn lòng ta hoang nắng chẳng phai
Em đã hoang anh người trong cuộc
Hoa Vô Tâm hoang* nét trang đài
Ai biết được đâu, một ngày mai
Đường đời xa lắm vẫn miệt mài
Rong ruổi đời ta còn hoang mãi
Bôn ba cơm áo nợ trần ai.
*Hoa Vô Tâm: Bông rau muống.
Dạ khúc hoa Thanh Long
Đêm nay trăng sáng vườn Thanh Long
Tay nâng phím đàn Ta nhớ mong
Xa xa cánh hoa bừng hé nhuỵ
Mùi hoa thơm ngan ngát giấc nồng
Nhớ ai tiếng đàn reo cung thương!
Dặt dìu theo gió cánh hoa vương
Khúc ca ngày mùa trăng thương nhớ
Người xa xăm nhớ mãi khôn lường
Bao năm cách biệt rồi!
Xa xôi, cách hoa chờ
Đêm nay, đàn reo thương nhớ!
Người ơi! Hãy quay về
Vườn xưa vẫn mong chờ!
Hoa Long nát nhuỵ
Ta vẫn chờ mong.
Mai
Năm cánh Mai vàng đón xuân sang
Đua nhau sắc thắm khắp mọi làng
Trong gió tuyết khơi niềm kiêu hãnh
Tan nát cánh mai chẳng phai tàn.

Sen
Thân em mọc giữa chốn bùn nhơ
Tỏa ngàn vẻ đẹp chẳng ơn hờ
Hoa thanh tao sáng ngời phẩm tiết
Bát ngát Tháp Mười sáng rực hồn thơ.
Đỗ quyên
Sử sách bên Tàu có nàng Tây Thi
Điêu đứng những chàng trai tuổi xuân thì
Đỗ Quyên Tên em loài hoa khiếm nhã
Giữa chốn rừng hoa đẹp tựa Tây Thi.
Phạm Quang Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân