19/12/22 – 09:12

AN NHIÊN
Dẫu biết đời có lúc thịnh, lúc suy
Phải biết lấy cái gì làm điểm tựa
Để đến khi có lên xe, xuống ngựa
Vẫn mỉm cười với cuộc sống an yên.
CHIỀU THU
Hoàng hôn chiều Thu
Gió thổi vi vu
Mặt hồ tĩnh lặng
Thoáng buồn vu vơ.

TRĂNG RẰM
Trăng rằm đã lên cao
Quỳnh cũng nở hoa chào
Chỉ còn mình người đẹp
Dưới trăng vàng chênh chao
TỰ NHỦ
Nặng nghĩ, suy tư sẽ chóng già
Điều gì bất lợi, cho nó qua
Đông qua, Xuân tới vui mà sống
Cuối cùng, cũng chỉ ta với ta.
MƠ
Đêm mơ, chợt gọi người tình
Vợ nằm bên cạnh, giật mình ngạc nhiên
Thế là tức máu xung thiên
Đạp cho hai đạp, anh liền tỉnh ngay.
NỊNH
Có nhiều kiểu nịnh ở trên đời
Nịnh vợ là điều hay nhất thôi
Vợ sẽ chăm ta như đứa trẻ
Cho chơi, cho mặc, lại cho ăn.
DIỄN ĐỌC
Tên em nghe thật dễ thương
Chuyên đọc tác phẩm văn chương cho người
Ai mà đã ghé nhà em
Nghe em diễn đọc là mê ngay liền.
NGẪU HỨNG
Hai nàng duyên dáng, rạng ngời
Một người phía Bắc, một người phương Nam
Dù rằng địa lý cách xa
Qua không gian mạng, hóa ra rất gần.
TƯƠNG TƯ
Nhiều văn, thi sĩ xưa nay
Vấn vương bao chuyện, tình say, tình nồng
Còn việc cơm áo gạo tiền
Cũng đều phó mặc vợ hiền tự lo.
LỖI HẸN
Lỗi hẹn em rồi, em biết không?
Nửa đời hưng phấn thế là tèo
Than thân trách phận sao khổ thế?
Chung quy cũng tại cái số nghèo.
BUỒN
Buồn cho thế thái nhân tình
Buồn cho những kẻ hợm mình, đáng thương
Đời người sống gửi thác về
Thuận theo trời đất, không hề bất an.
CUỘC ĐỜI
Cuộc đời ngắn lắm
Sao nỡ hững hờ
Tình đời đen bạc
Khiến người bơ vơ.
SUY NGẪM
Ngày trước “múa gậy vườn hoang”
Ngày nay loạng quạng, bị phang no đòn.
Khi xưa anh ở tầm cao
Hôm nay anh đã đi vào trại giam.
VÔ THƯỜNG
Cuộc đời vốn rất vô thường
Sống cho đúng đạo, là đường thiện lương
Sống vui, sống khỏe, yêu đời
Bình an, phước hạnh, sáng ngời đức tin.
LÃNG DU
Hoàng hôn chiều Thu
Gió thổi vi vu
Mặt hồ phẳng lặng
Ru hồn lãng du.
Trịnh Đình Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân