Lưu trữ tác giả: admin

Đông về – Thơ Thanh Vinh

  ĐÔNG VỀ Liễu rũ bên đường xõa tóc mây Chiều vương chút lạnh nắng

Kỷ niệm gặp nhau – Thơ Nguyễn Danh Di

  KỶ NIỆM GẶP NHAU Nhớ ngày khánh nhật BIỂN XANH Nam thanh nữ tú

Miền nhớ – Thơ Nắng Chiều

  MIỀN NHỚ Gió đông về trước ngõ Tôi thấy nhỏ vào mơ Tâm hồn

Tình bạn – Thơ Vương Phúc

  TÌNH BẠN Heo may lại nhớ tới người ta Ký ức năm xưa chẳng

Buổi xế tà – Thơ Lê Hữu Phước

  BUỔI XẾ TÀ Thoảng thôi đã mấy mươi năm Giờ quay ngoảnh lại da

Hoa lục bình – Thơ Ngô Thanh Tùng

  HOA LỤC BÌNH Em gọi kiếp bèo dạt nổi trôi Sống chân chất giản

Chỉ là – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  CHỈ LÀ… Em sợ cảm giác nén kìm Khi nỗi nhớ cuộn trong tim

Sáng se se – Thơ Phan Huy Hùng

  SÁNG SE SE Sáng nay gió cũng se se Tách cà phê nóng lắng

Bóng chiều hồng – Thơ Nguyễn Nam

  BÓNG CHIỀU HỒNG Có phải em hoa sắc biếc cỏ vàng Mà nắng chiều

Bến vắng con tàu – Thơ Nguyễn Gia Kiên

  BẾN VẮNG CON TÀU Nhận dòng tin em trở lại quê nhà Hẹn anh

Duyên nợ – Thơ Quang Chúc

  DUYÊN NỢ Môi thắm ôm ấp những cánh xinh Ngọt ngào hương sắc trao

Hoa nở mùa đông – Thơ Nguyễn Văn Học

  HOA NỞ MÙA ĐÔNG Đông về gió lạnh em ơi! Giăng giăng mây phủ