Lưu trữ tác giả: admin

Bến vọng phu – Thơ Nguyễn Nam

  BẾN VỌNG PHU Giọt mưa thánh thót bên thềm Giọt buồn nhỏ xuống lại

Tìm em trong mơ – Thơ Phan Huy Hùng

  TÌM EM TRONG MƠ Nửa đêm tỉnh dậy trong mưa Tay anh chới với

Tôi yêu Tổ quốc tôi – Thơ Trần Thị Bích Thủy

  TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI Tôi yêu Tổ quốc của tôi Có tình đồng

Tri ân mùa báo hiếu – Thơ Trần Đình Chiến

  TRI ÂN MÙA BÁO HIẾU Cha như biển cả trời cao Mẹ như vầng

Nắng vàng – Thơ Minh Anh

  NẮNG VÀNG Nắng vàng trải xuống cầu ngang Tình ơi! Nhặt chút hào quang

Khép lại tình trăng – Thơ Nguyễn Dựng

  KHÉP LẠI TÌNH TRĂNG Mặt trăng tỏ, dòng sông như dải lụa Ước mơ

Hồn quê – Thơ Vũ Loan

  HỒN QUÊ Vẫn mơ nơi ấy miền quê Vẫn con đường nhỏ lối về

Vầng trăng mẹ – Thơ Trần Văn Mậu

  VẦNG TRĂNG MẸ Đêm nay tháng Bảy, ngày rằm Vầng trăng mẹ giữa lặng

Ký ức mùa thu – Thơ Nguyễn Đức Hân

  KÝ ỨC MÙA THU Vẫn vang vọng một thủa Ba Đình nắng Người về

Hoàng hôn chiều thu – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  HOÀNG HÔN CHIỀU THU Sóng sánh mặt hồ Tia vàng chiếu tới Hoàng hôn

Trần gian – Thơ Quyền Dương Tử

  TRẦN GIAN Trần gian là chốn vô thường Mấy ai bước hết con đường

Vu lan – Thơ Phan Đức Liêm

  VU LAN Cả năm được rằm tháng Bảy Cả thảy được rằm tháng Giêng