Lưu trữ tác giả: admin
Rằm tháng Bảy – Thơ Phan Huy Hùng
RẰM THÁNG BẢY Rằm tháng Bảy nắng chang chang Rảnh rang con bước mênh
Yêu rồi nhớ – Thơ Chea Ratana
YÊU RỒI NHỚ Yêu cất giấu, trong tim hoan hỉ Hồn lâng lâng, mộng
Mời em về thăm quê anh – Thơ Phạm Hải
MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH Mời em một lần về thăm quê anh,
Trăng đêm nay – Thơ Thái Hà
TRĂNG ĐÊM NAY Nóc nhà cao trăng tròn nghiêng mắt ngắm Gió phù du
Điều ước của mẹ – Thơ Sen Hồng
ĐIỀU ƯỚC CỦA MẸ Lâu rồi con không hỏi Mẹ mơ ước điều chi
Chiều quê – Thơ Nguyễn Đắc Lĩnh
CHIỀU QUÊ Ta về xóm cũ buổi chiều nay Cảnh đẹp hoàng hôn vẫn
Rồi chúng mình cũng sẽ già đi – Thơ Sen Hồng
RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG SẼ GIÀ ĐI Rồi chúng mình ai cũng sẽ già
Quảng Trị mùa này… ta nhớ ai – Thơ Sen Hồng
QUẢNG TRỊ MÙA NÀY… TA NHỚ AI Quảng Trị mùa này… cơn mưa chiều
Chùm thơ tình – Lê Phương Loan
ĐOÀN TỤ NGÀY VU LAN Cội nguồn yêu dấu quê hương Công cha nghĩa
Chùm thơ về cha xướng – họa cùng Hữu Nghĩa
CHA KÍNH YÊU CỦA CON! (Xướng) Thân cha gánh nặng cuộc đời Nuôi con
Tình mẹ – Thơ Trương Văn Định
TÌNH MẸ Vu lan con nhớ mẹ nhiều Nhớ mẹ cả sáng đến chiều
Thu buồn – Thơ Nguyễn Nam
THU BUỒN Anh gửi gì trong chiếc lá màu xanh Để Thu về lá
