Lưu trữ tác giả: admin
Tình mẹ – Thơ Ngô Quang Hùng
TÌNH MẸ… Một đời tất bật những lo toan Giấc ngủ từng đêm chẳng vẹn
Ngàn mai – Thơ Jimmy Trần
NGÀN MAI…! Ngàn mai thơ vẫn triền miên Bình yên ánh mắt hồn nhiên
Sóng lặng – Thơ Lệ Hồng
SÓNG LẶNG Vườn đêm trăng ghé nửa vành môi Để gió đong đưa ngã
Mẹ – Thơ Lê Thi
MẸ! Mẹ là vũ trụ bao la Mẹ là Dải Ngân Hà mênh mông
Thu nhớ hạ – Thơ Phan Huy Hùng
THU nhớ HẠ Thu về bước thẹn chân em Sau lưng đeo nhớ cái
Nhớ về tuổi thơ – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
NHỚ VỀ TUỔI THƠ Tuổi thơ chung một mái trường Có lời cô giảng
Tình đất và người – Thơ Vũ Văn Khánh
TÌNH ĐẤT & NGƯỜI Việt Nam! – Xứ xở thanh bình Con người cảnh
Vô đề – Thơ Nguyễn Việt Khoa
VÔ ĐỀ Chủ nhật Người xe dặt diu Còn tôi Lặng lẽ Đìu hiu
Nguyễn Thị Phương: Chùm thơ tình bốn dòng
HOA NẮNG Em ngồi đợi anh bên thềm Anh là hoa nắng vương mềm
Còn lại mình em – Thơ Đinh Nho Thắng
CÒN LẠI MÌNH EM Lặng lẽ chiều nay ở cuối đường Em nhìn hạt
Chiều nghĩa trang – Thơ Trần Thanh Phong
CHIỀU NGHĨA TRANG Chiều nhạt nắng, nghĩa trang đìu hiu quá Tiếng côn trùng
Đôi bờ ngàn mọ – Thơ Biện Thành Đồng
ĐÔI BỜ NGÀN MỌ Tôi trở về đây thăm lại chốn sông quê Ơi
