Lưu trữ tác giả: admin

Thời gian qua – Thơ Ng Văn

  THỜI GIAN QUA Một ngày rơi rồi đến một đêm tàn Dăm sợi tóc

Thà như – Thơ Ng Văn

  THÀ NHƯ… “Thà như” * thông đứng giữa trời Thà như chiếc lá chơi

Tâm tình kẻ ở người đi – Thơ Ng Văn

  TÂM TÌNH KẺ Ở NGƯỜI ĐI Tha hương lạc bước đường đôi nẻo Phận

Mộng ban đầu – Thơ Ng Văn

  MỘNG BAN ĐẦU Ôi, cái thuở ban đầu ấy Chút ngu khờ vụng dại với

Phù sa – Thơ Ng Văn

  PHÙ SA (Tặng bạn Bá Nha và Nay Y Krư) Mênh mong trời đất

Chùm thơ Tinh hoa cuộc sống – Trần Đức Ái

  NÉT ĐẸP PHÚ PHONG * Phú Phong* vẫn ngàn hoa sắc thắm Núi Ông

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Lê Hữu Phước

  VU LAN NHỚ MẸ Bông hồng trắng con cài lên áo Tiếng mưa buồn

Mẹ tôi – Thơ Lê Văn Từ

  MẸ TÔI! (Kính tặng mẹ nhân ngày lễ Vu lan) Hạ rồi thu lại

Luôn nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Tấn Khoa

  LUÔN NHỚ MẸ      Một năm rồi mẹ xa vắng còn đâu Con vẫn thế

Tháng Tám rồi – Thơ Ngô Thị Mai

  THÁNG TÁM RỒI Tháng Tám rồi em chẳng thấy anh đâu Cô gái nhỏ

Tình yêu nơi đảo xa – Thơ Phan Ngọc

  TÌNH YÊU NƠI ĐẢO XA! (Viết về biển đảo yêu thương) Em luôn nhớ

Về lại trường xưa – Thơ Đinh Nho Thắng

  VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA Về trường nhìn cánh hoa rơi Dấu chân xưa cũ