NGƯỜI ĐAM BOOKS

Lê Phương: Ta về miền nhớ (Thơ)

  TA VỀ MIỀN NHỚ   Biển Phú Lộc Chiều nay con sóng vỗ Thuyền

Non nước hữu tình – Thơ Lê Phương

NON NƯỚC HỮU TÌNH   Suối nước trong veo, róc rách reo Mây ngàn ẩn

Bốn mùa trong thơ Ng Văn

CHÙM THƠ BỐN MÙA   XUÂN VỀ Đôi cánh chao nghiêng én lại về Nhành

Nhịp điệu tâm hồn trong thơ Phan Huy Hùng

      Tình đêm đông Đêm đông hạt dẻ giòn thơm Môi em tí

Tôn Nữ Diệu Hạnh và “đứa con tinh thần” mang tên Nhân ảnh

Nhà văn Tôn Nữ Diệu Hạnh đã được độc giả biết đến với nhiều tác

“Tình yêu” trong thơ Phan Huy Hùng

  TÌNH YÊU   Em bảo mai hãy đến Sao anh bám riết hoài? Đợi

Xuân về nhớ mẹ – Huỳnh Quý (Khánh Hòa)

  XUÂN VỀ NHỚ MẸ   Cứ mỗi độ xuân về lòng lại nhớ Bóng

Mùa xuân trong thơ Đặng Thanh (Nghệ An)

  HẠNH PHÚC VÀNG Trời lạnh giá nhớ người nơi xa nớ Xin hỏi nàng

Thơ tình Phan Huy Hùng (Hà Nội)

  PHAN HUY HÙNG Sống và viết tại Hà Nội Đã có kịch sân khấu

 Chùm thơ xuân Nguyễn Đại (Phú Yên)

  ĐÔI MẮT CHIỀU XUÂN Nhớ! Một chiều xuân năm ấy… Dạo bước… anh nắm

Thơ xuân – Phạm Hải (Thanh Hóa)

    MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN   Tết đến mai đào đẹp đắm say Xuân

Giá như – Phương Ngô (Nghệ An)

  GIÁ NHƯ…   Gió mùa về thật rồi anh ạ Gió lượn lờ qua

error: Content is protected !!