Nhịp sống văn chương

Quê giờ ngõ héo ngõ tươi – Thơ Lê Phương Liên

QUÊ GIỜ NGÕ HÉO NGÕ TƯƠI Sáng nay trời gọi mưa rồi Nắng hanh cũng

Hãy yêu cuộc đời mình!!! – Thơ Nguyễn Thuỳ

HÃY YÊU CUỘC ĐỜI MÌNH!!! Vẫn biết rằng đời là kiếp vô thường Ta hãy

Xa Nhỏ từ ngày – Thơ Nguyễn Kim Môn

XA NHỎ TỪ NGÀY (Bài thơ viết tặng người em gái tên Nhỏ ở bến

Tuổi thơ em và anh – Thơ Vũ Ngọc Chiến

TUỔI THƠ EM VÀ ANH Tuổi thơ chúng mình anh còn nhớ mãi Tuổi thần

Nụ cười của mẹ – Thơ Trịnh Duy Sơn

NỤ CƯỜI CỦA MẸ Ba mươi tuổi mẹ góa chồng Đôi tay lam lũ bế

Đêm đông – Thơ Quốc Trung

  ĐÊM ĐÔNG Ngày đông rét sương mù giăng khắp nẻo Phố lạnh buồn theo

Đi tìm – Thơ Tuyết Loan

ĐI TÌM Đã bao lâu em đi tìm hồn thơ hết ngày dài qua đêm

Trăng và em – Thơ Lê Đức Xí

TRĂNG VÀ EM Trăng khuya vằng vặc người chưa ngủ Kẻ sĩ còn ngồi tơ

Đêm trôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

ĐÊM TRÔI Đêm trôi qua cô đơn Gió hờn gì sao cứ rít từng cơn

Đóa quỳnh tỏa hương – Thơ Bùi Tân

ĐÓA QUỲNH TỎA HƯƠNG Nàng thiếu nữ đậm đà câu chung thủy Đẹp kiêu xa

NeO – T092: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  HOA ĐÀO VÀ HOA MAI Em hẹn mùa xuân đến Khi hoa đào đỏ

NeO – T091: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  PHỤ NỮ… Thế giới không phụ nữ Như thể xác thiếu linh hồn Như