Nhịp sống văn chương

Khúc tình ca – Thơ Nguyễn Nam

  KHÚC TÌNH CA Em nhớ không em còn nhớ không em Khi hai chúng

Em mùa thu – Thơ Đặng Việt Thy

  EM MÙA THU Em! Mùa thu… lá vàng rơi khắp nẻo Bước chân khuya khao

Biết ơn – Thơ Hà Kim Quy

  BIẾT ƠN Chụm bàn tay dưới hoa Hoa mở mắt nhìn em ngơ ngác Chợt

Vu lan mùa báo hiếu – Thơ Nguyễn Văn Học

  VU LAN MÙA BÁO HIẾU Công cha mẹ như trời bể Lòng con đây

Về thăm quê anh – Thơ Đinh Nho Thắng

  VỀ THĂM QUÊ ANH Em về phố núi quê anh Hương Sơn một giải

Phố quê – Thơ Đào Vinh Quang

  PHỐ QUÊ Bạn về Tân Khánh quê tôi, Nông thôn đổi mới đẹp thời

Lạc bước lỡ lầm – Thơ Kháng Văn

  LẠC BƯỚC LỠ LẦM    – Thương em phận gái, chịu đời đắng cay…

Những con số thời gian – Thơ Tống Thu Ngân

  NHỮNG CON SỐ THỜI GIAN Mừng sinh nhật bạn hỏi tôi bao nhiêu tuổi

Tiếng đàn thu – Thơ Huỳnh Cát

  TIẾNG ĐÀN THU Bịn rịn thu sầu chảy về đâu? Mây lang thang tắt

Suối Vực Hòm – Thơ Như Hoa

  SUỐI VỰC HÒM! Gập ghềnh sỏi đá cheo veo Rừng xanh suối đổ cuốn

Viếng mộ Hàn Mặc Tử – Thơ Trần Thế Phương

  VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ Tôi tìm về với cái nhớ dại khờ Nắng

Bao dung – Thơ Nguyễn Thanh Thềm

  BAO DUNG (Viết cho mùa Vu lan) Đọc những lời thơ em viết về