Nhịp sống văn chương

Ru tình – Thơ Vũ Thị Hoa

  RU TÌNH Bóng hạ chiều nay bỗng nhạt nhòa Phượng hồng rơi rụng lối

Lan man thơ cảm xúc – Thơ Võ Hồng Hải

  LAN MAN THƠ CẢM TÁC… Vạt nắng loang qua chiều mưa sụt sùi Cỏ

Trao em mùa thu – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  TRAO EM MÙA THU Anh trao em mùa thu Mùa thu vàng cơm nguội

Khi có em – Thơ Nguyễn Hữu Thanh

  KHI CÓ EM Khi có em… hồn tôi như ấm lại Lâng men tình

Du ngoạn đầu xuân – Thơ Lê Hữu Phúc

  DU NGOẠN ĐẦU THU Huynh và hai muội về quê Giỗ ngày hợp kị

Mẹ – Thơ Hoàng Bích Thị

  MẸ Mẹ tựa như là ánh nắng mai Soi con suốt những chặng đường

Ngẫu hứng ngày mưa – Thơ Bùi Trường

  NGẪU HỨNG NGÀY MƯA Đã lâu mình chẳng có thơ Hôm nay mưa gió

Xứ Nghệ ân tình – Thơ Phạm Đình Thắng

  XỨ NGHỆ ÂN TÌNH Tôi nghe điệu dân ca xứ Nghệ Đất mẹ ân

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 022

  CUỘC ĐỜI TA VẪN ĐẸP SAO Một ngày rồi lại một ngày… Trần gian

Có những lúc – Thơ Duy Hoàng Duy

  CÓ NHỮNG LÚC… Có những lúc sao lòng mình khó tả Nhớ ruộng đồng

Nỗi niềm quê hương – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG   Kể từ dạo theo chồng ra phố thị Gót

Nhớ thu – Thơ Đinh Nho Thắng

  NHỚ THU Đêm qua buồn quá ngủ say Sáng ra bừng tỉnh thu nay