Nhịp sống văn chương

Tình sông Tranh – Thơ Võ Xiêm

  TÌNH SÔNG TRANH Ta ngơ ngác thả hồn bay theo gió Hòa vào mây bay

Yên bình bóng quê – Thơ Võ Xiêm

  YÊN BÌNH BÓNG QUÊ Yên bình một góc bóng quê Trời xanh một khoảng

Gạo quê Phong Thử – Thơ Võ Xiêm

  GẠO QUÊ PHONG THỬ Gạo quê vừa trắng vừa trong Nhờ tưới nước mát

Gieo sạ – Thơ Võ Xiêm

  GIEO SẠ Bình minh thức dưới rặng tre già Chồng vác trang vợ bê giống ra

Cần Thơ quê ta – Thơ Lương Khánh Vinh

  CẦN THƠ QUÊ TA Cần thơ chợ Nổi Cái Răng Trên sông chợ nhóm

Hà Nội ơi – Thơ Lương Khánh Vinh

  HÀ NỘI ƠI! Trời Hà Nội chiều thu vàng nắng mới Mãi nôn nao

Đò xưa – Thơ Nguyễn Việt Khoa

  ĐÒ XƯA Vẫn là bến nước xa XƯA Vẫn con đò nhỏ ngày XƯA

Đại ngàn – Thơ Võ Xiêm

  ĐẠI NGÀN Dòng sông ấy đầu nguồn con nước Chở phù sa khi sóng

Nhìn vào hư không – Thơ Võ Xiêm

  NHÌN VÀO HƯ KHÔNG Giận trời giận đất giận mây Gây mưa bão lũ

Nỗi lòng Trà Leng – Thơ Võ Xiêm

  NỖI LÒNG TRÀ LENG Xa xôi ấy núi rừng rung chuyển Làng Trà Leng khóc chẳng

Tạ đời – Thơ Hoàng Huy Cường

  TẠ ĐỜI Xin được đa tạ cuộc đời này Vượt bao sóng gió đến

Vu Lan nhớ mẹ – Thơ Trần Kỷ

  VU LAN NHỚ MẸ Buổi ấy con về với quê hương In sâu vẫn