Nhịp sống văn chương
Lời nói dối đắng lòng – Thơ Võ Xiêm
LỜI NÓI DỐI ĐẮNG LÒNG Ba mẹ cháu sao lâu về hả nội? Công
Tuổi thơ tôi – Thơ Võ Xiêm
TUỔI THƠ TÔI Hụp lặn trèo leo đã hết rồi Còn đâu thuở ấy
Chùm thơ tình – Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
BÊN KHUNG CỬA Em ngồi lặng… thả hồn bên khung cửa Nửa thẫn thờ…
Nghĩa vợ – Thơ Võ Xiêm
NGHĨA VỢ Vợ chồng là nợ là duyên Luân hồi kiếp trước lưu
Dọn lụt ngày xưa – Thơ Vũ Võ
DỌN LỤT NGÀY XƯA Nước ở ngoài ngõ hôm qua Mưa to gió chướng chảy
Mùa thu lá rụng – Thơ Nguyễn Văn Học
MÙA THU LÁ RỤNG Lác đác mưa bay một chiều thu ấy Thu đã
Thương – Thơ Võ Xiêm
THƯƠNG Nhìn về đăm đắm phía trời xa Buổi sáng nhớ quê lòng non
Nhớ – Thơ Võ Xiêm
NHỚ Anh làm mây chiều rong chơi mãi Để cả chốn trần nhớ sương mai
Lối về – Thơ Võ Xiêm
LỐI VỀ Anh đi từ phía trời xa Mây giăng khắp chốn quê nhà
Bao cảm xúc – Thơ Duy Hoàng Duy
BAO CẢM XÚC… Bao cảm xúc không có tên để gọi Biết rằng yêu
Trăng khuyết – Thơ Võ Xêm
TRĂNG KHUYẾT Trăng non khuyết tựa nhành tre Lòng người dấu mấy không che
Tình thu – Thơ Lê Hoàng Phương
TÌNH THU Trời đã giao mùa… đón thu sang Nắng vương mắt lá… sắc
