Nhịp sống văn chương

Cho tôi xin – Thơ Sương Trần

  CHO TÔI XIN Cho tôi xin cuộc sống thật bình yên Thêm chút nắng

Gửi nhớ cho thu – Thơ Đặng Việt Thy

  GỬI NHỚ CHO THU Mây đâu về… đưa chiều đi vội vã Lá xôn

Chồng con gửi tặng chữ yêu – Thơ Phạm Quang Chúc

  CHỒNG CON GỬI TẶNG CHỮ YÊU Người bạn tâm đầu thật đáng yêu Quen

Xuân về trên quê hương – Thơ Vũ Võ

  XUÂN VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG   Từng đàn én lượn lưng trời Nàng xuân

Tự tình thơ – Thơ Vũ Võ (Võ Xiêm)

  TỰ TÌNH THƠ Thơ tôi viết cho đời cho bạn Cho quê hương hàng xóm,

Chiều tím hoàng hôn – Thơ Phạm Tuấn Chiêm

  CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN Ngày trở về trận địa cũ Đồng Văn Cao Nguyên

Tết xưa Tết nay – Thơ Vũ Võ

  TẾT XƯA TẾT NAY Tết về gói bánh chưng xanh Dâng lên Tiên Tổ

Nhớ – Thơ Vũ Võ

  NHỚ Lầu cao buổi sáng nhớ quê nhà Mắt nhìn đăm đắm phía trời

Nhớ về cha – Thơ Vũ Võ

  NHỚ VỀ CHA Cha làm đôi cánh con bay Trời cao biển rộng tháng

Chùm thơ tình – Kiên Nguyễn (Phú Thọ)

  ANH THÍCH EM NHƯ XƯA Anh chỉ muốn được nhìn em cười vui vẻ

Quê ngoại – Thơ Như Hoa

  QUÊ NGOẠI Quê ngọai chiều nay nhạt màu thuơng nhớ Ký ức trong tôi

Tâm tình anh gửi – Thơ Trân Trân

  TÂM TÌNH ANH GỬI Anh… tha thiết bốn mùa hội tụ Về… bên em