Nhịp sống văn chương

Ký ức hè – Thơ Cô Đỏ Quán

  KÝ ỨC HÈ Ký ức buồn hè cũng đã dần xa Người thao thức

Nắng lượn đường cong – Thơ Phan Huy Hùng

  NẮNG LƯỢN ĐƯỜNG CONG Chiều nay nắng lượn đường cong Bánh xe lăn đuổi

Thu ơi tháng Tám – Thơ Thanh Ngô

  THU ƠI THÁNG TÁM Thu đã sang tháng giữa mùa Chính thu, hoa tường

Vẫn là mãi mãi – Thơ Thanh Ngô

  VẪN LÀ MÃI MÃI “Có bao giờ đẹp như hôm nay… Sông, núi, mây,

Tháng Bảy – Đầu thu – Thơ Thanh Ngô

  THÁNG BẢY – ĐẦU THU Đầu thu, tháng Bảy, nắng gật gù Sáng nắng,

Vĩnh biệt cha – Thơ Thanh Ngô

  VĨNH BIỆT CHA Cha ơi! Xa cha thật rồi… Xa vĩnh viễn ở trên

Tản văn “Chiếc rương gỗ” – Nguyễn Thị Diệu Hiền

  CHIẾC RƯƠNG GỖ           Con gái yêu của mẹ!           Vậy là con cũng

Đánh rơi – Thơ Huỳnh Văn Học

  ĐÁNH RƠI…! Có ai biết quảng đường dài xuôi                                                 ngược Ta vô tình

Chạm mùa thu tháng Bảy – Thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh

  CHẠM MÙA THU THÁNG BẢY Tháng Bảy về anh đã chạm mùa thu Hôn

Tháng Tám nhớ anh – Thơ Minh Anh

  THÁNG TÁM NHỚ ANH Tháng Tám đến rồi tháng Tám ơi  Người về góc

Hạ thương – Thơ Huỳnh Cát

  HẠ THƯƠNG Cứ ngỡ mùa hạ không đeo đuổi vương mang Bởi chẳng còn

Món quà của con – Thơ Nguyễn Thị Nga

  MÓN QUÀ CỦA CON Năm nào cũng đến ngày này Con yêu tặng mẹ