Nhịp sống văn chương
Nghề giáo – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
NGHỀ GIÁO Nhân gian có cả trăm nghề Mà em vẫn trọn về nghề
Sắc màu mùa thu – Thơ Nguyễn Văn Học
SẮC MÀU MÙA THU Mùa thu nhè nhẹ lã lơi Mùa thu man mát
Mưa về lối cũ – Thơ Lê Hoàng Phương
MƯA VỀ LỐI CŨ Buồn lòng chi rứa Huế yêu ơi Mà răng mưa
Bến xưa – Thơ Vũ Võ
BẾN XƯA Long lanh bến nước sông Hoài Thuyền ai chèo nhẹ còn soi
Tình sử bên dòng sông Thu – Thơ Võ Xiêm
TÌNH SỬ BÊN DÒNG SÔNG THU Hai người ấy bạn của tôi Vu gia
Niềm vui nhỏ – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương
NIỀM VUI NHỎ Niềm vui nho nhỏ Là có bên mình Những tờ giấy
Cơn mưa “vàng” – Thơ Phan Huy Hùng
CƠN MƯA “VÀNG” (Trưa chiều 31/7/2023) Bấy lâu nắng trắng đỉnh đầu Chiều nay
Nắng và mưa – Thơ Phan Huy Hùng
NẮNG và MƯA Nắng hầm hập gọi cơn mưa Càng gọi càng thấy mây thưa
Ngủ ngon nhé… con yêu – Thơ Nguyễn Thùy
NGỦ NGON NHÉ… CON YÊU (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Gái yêu à!
Có phải em mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Thu Hằng
CÓ PHẢI EM MÙA THU Có phải em về thoáng gọi thu Làn sương
Chùm thơ đường hay – Ratana Love
NỖI LÒNG Ngọt ngào cảm xúc buổi ban đầu Hồn gợi vấn vương rạo
Bàn tay mẹ – Thơ Vũ Võ (Võ Xiêm)
BÀN TAY MẸ Thèm cầm tay mẹ(*) nhăn nhiu Bế bồng nuôi nấng sớm
