Nhịp sống văn chương

Mưa buồn – Thơ Thạch Sene

  MƯA BUỒN Trời mưa Rả rích suốt ngày Lá vàng run rẩy Buông mình

Tháng Sáu về – Thơ Quốc Trung

  THÁNG SÁU VỀ Tháng Sáu mùa thương đã đến rồi Trời cao mây gió

Chào ánh rạng đông! – Thơ Jimmy Trần

  CHÀO ÁNH RẠNG ĐÔNG! Nợ trần trần nợ xôn xao Trải bao năm tháng

Chùm thơ trữ tình lãng mạn – Nguyễn Sơn Phương

  ĐƯA EM VỀ TÂY NGUYÊN Đành trả em về lại Tây Nguyên Chuyến xe

Tình thơ covid – Thơ Nguyễn Văn Hòa

  TÌNH THƠ COVID Thời covid mình như gần nhau hơn Mỗi buổi sáng cùng

Chùm thơ tình – Bùi Kim Tân

    LỠ HẸN Anh đã hẹn mà sao không chịu đến Để em chờ

Chùm thơ tình – Phạm Thi

  CHO EM HẾT THIÊN ĐƯỜNG HOA MỘNG ĐÓ Anh cho hết rồi, em nhận

Tình hồng hạ yêu – Thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

  TÌNH HỒNG HẠ YÊU Thoảng trong gió nghe lời em rất khẽ Xao xuyến

Tháng Sáu – Thơ Hoài Phương

  THÁNG SÁU Tháng Sáu trời mưa rơi Rụng vài bông hoa trắng Gió hạ

Chùm thơ tình – Quyền Dương Tử

      TỰ TÌNH     Lâu rồi gác bút làm thơ Lang thang nẻo vắng

Nguyễn Sơn Phương: Chùm thơ tình số 001

    THEO BƯỚC CHÂN THỜI GIAN Mưa rơi ướt cả trời chiều Một mình

Nguyễn Sơn Phương: Chùm thơ tình mùa hạ 001

    KHÁI NIỆM THỜI GIAN VÀ MÙA HẠ CŨ Em giữ mùa hè của