Nhịp sống văn chương
Trường xưa – Thơ Thới Văn Giai
TRƯỜNG XƯA Hè lại về, sân trường còn đó Phượng còn đây, áo trắng đâu
Chùm thơ tình – Ngô Hải An
KHÓM TRE LÀNG VIỆT Nhìn khóm tre làng quê yêu dấu Sống bên nhau thấu
Chùm thơ quê hương – Ái Quê (Nghệ An)
VỀ QUÊ Bựa ny con về xóm 4 Thanh Dương Cuốc cỏ chăm vườn thăm
Chùm thơ nỗi nhớ mẹ cha – Ái Quê (Nghệ An)
THA HƯƠNG Cha mẹ chúng mình vất vả đúng không anh Em của để dành
Chùm thơ tình – Ái Quê (Nghệ An)
ÁI QUÊ LỜI GIẢN DỊ Vừa mới đây có người hỏi Ái Quê Quê ở
Chùm thơ Dương Tâm (Đắk Lắk)
Nhớ thương (Nhớ về cô gái thanh niên xung phong thời chiến) Hỡi cô gánh
Nhà văn Phương Thảo: Mùa xuân sang có mai anh đào
MÙA XUÂN SANG CÓ MAI ANH ĐÀO! Loài hoa mai anh đào luôn đi
Chùm thơ xuân – Nguyễn Văn Thi
GỬI EM ÁNH NẮNG MÙA XUÂN Anh gửi cho em ánh nắng Xuân Gửi em
Chùm thơ mùa thu – Nguyễn Văn Thi
TẶNG EM KHÚC TÌNH THU Tặng em một khúc tình thu Xớn xang trong dạ
Chùm thơ Võ Anh Dũng
NHỚ MẸ CHA (Xa Luân) Ngắm cảnh làng quê nhớ mẹ già Không hề quản
Chùm thơ tình – Đinh Đức Hào
VẤN VƯƠNG Có một thời tóc gió tung bay Người về bên ấy, buồn nơi
Chùm thơ “Tình khúc mùa Xuân – Nguyễn Hữu Nghĩa
EM CÓ VỀ PHÚ HÒA CÙNG ANH? Em có về thăm
