Nhịp sống văn chương
Nhớ một mùa thu qua – Thơ Vũ Loan
NHỚ MỘT MÙA THU QUA Nàng thu đã xa ta rồi thật đó Để
Ngõ hẻm – Thơ Phan Huy Hùng
NGÕ HẺM Đã mấy đời sóng trong hẻm Nhìn lên hun hút miệng giếng
Ta níu mùa thu – Thơ Lưu Giang
TA NÍU MÙA THU Ta muốn níu mùa thu Mà sao hoa tàn tạ
Sao anh nỡ quên – Thơ Đinh Nho Thắng
SAO ANH NỠ QUÊN Hương hoa sữa nồng nàn em nhớ lại Bàn tay
Tình bạn – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
TÌNH BẠN Nhâm Hà là bạn của mình Ba năm cao đẳng tâm tình
Em hãy khóc – Thơ Lê Viết Tín
EM HÃY KHÓC Em hãy khóc cho tim sầu bớt khổ Ít đớn đau
Mùa đông bên em – Thơ Nguyễn Nam
MÙA ĐÔNG BÊN EM Anh muốn gửi chút hương mùa đông bắc Để cho
Kính tự tâm – Thơ Thái Hà
KÍNH TỰ TÂM Gió đông lạnh thổi buốt sớm mai này Đêm sâu hơn
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam – Thơ Phạm Thị Là
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Đất nước ta nở hoa kết trái Quê
Tặng người mình yêu – Thơ Minh Anh
TẶNG NGƯỜI MÌNH YÊU Phụ nữ như những loài hoa Tỏa hương thơm ngát
Dở dang – Thơ Ngô Thanh Tùng
DỞ DANG Duyên hết rồi tình cũng tựa gió mây Anh vùi lấp mối
Mùa thu năm ấy – Thơ Nguyễn Thị Thu Thủy
MÙA THU NĂM ẤY Từng chiếc lá úa vàng bay tan tác Chở nỗi
