Văn chương ba miền

Mưa buồn – Thơ Nguyễn Thưởng

  MƯA BUỒN Tiếng mưa từ trời, tiếng mưa từ đất Từ trong trống không

Nhớ người tôi yêu – Thơ Nguyễn Văn Học

  NHỚ NGƯỜI TÔI YÊU Biển mênh mông sóng vỗ bờ Thênh thang bãi cát

Nhớ về em – Thơ Cao Tiến Đỗ

  NHỚ VỀ EM Chiều buông xuống nghe tim buồn chi lạ Đêm mịt mờ

Bắt bướm – Thơ Quang Chúc

  BẮT BƯỚM Bắt bướm là ngứa lắm Đừng bắt bướm bạn ơi Bất cứ

Hát tiếp khúc ru – Thơ Tịnh Yên

  HÁT TIẾP KHÚC RU Có những khúc ca dao hát về mẹ Khi vào

Du lịch biển Quy Nhơn – Thơ Thái Minh Tuyến

  DU LỊCH BIỂN QUY NHƠN Quy Nhơn bãi biển thật hài hòa Sóng vỗ

Hội An trong mưa – Thơ Võ Xiêm

  HỘI AN TRONG MƯA Hội An đẹp cả trong mưa Lung linh huyền ảo

Hương cỏ – Thơ Nguyễn Thị Duyên

  HƯƠNG CỎ Nắng đung đưa trên mỗi đóa cúc vàng Gió bay nhảy rộn

Không sánh nổi – Thơ Phạm Văn Việt

  KHÔNG SÁNH NỔI Em nhè nhẹ bước giữa ngàn hoa Bỗng cả bầy chim

Đông tới – Thơ Duy Thịnh

  ĐÔNG TỚI Nắng đã nhạt bầu trời không xanh nữa Cơn gió chiều se

Hoàng hôn tím – Thơ Jimmy Trần

  HOÀNG HÔN TÍM Không sáng lắm cũng không tối lắm Một khung trời tím

Hoa vàng mấy độ – Thơ Tống Thu Ngân

  HOA VÀNG MẤY ĐỘ Hoa vàng mấy độ nghiêng chao Tóc xanh màu úa