Văn chương ba miền

Hang Chéo chùa Hoa – Thơ Vương Phúc

  HANG CHÉO CHÙA HOA Nhìn xa đã thấy đỉnh non xanh Hang chéo tơ

Lượn vòng Hồ Tây – Thơ Phan Huy Hùng

  LƯỢN VÒNG HỒ TÂY Sáng sớm lượn một vòng Hồ Tây Hon – đa

Cà phê gió – Thơ Phan Huy Hùng

  CÀ PHÊ GIÓ Cà phê Tây Hồ mơn man màu xanh của gió em

Đêm tự tình – Thơ Nguyễn Nam

  ĐÊM TỰ TÌNH Anh lang thang trên từng con phố vắng Bóng chiều về

Chốn hồng sinh – Thơ Nắng Chiều

  CHỐN HỒNG SINH Thu vàng đẹp mãi phố Thành Vinh Dõi cảnh chiều nay

Tình thu – Thơ Quốc Trung

  TÌNH THU THU vàng óng ả mênh mang ĐI qua năm tháng mơ màng

Trăng thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

  TRĂNG THU Trăng thu lóng lánh rọi trần gian Phản chiếu gương soi bóng

Nụ cười em – Thơ Huỳnh Văn Học

  NỤ CƯỜI EM…! Xinh lắm em ơi nụ cười tươi Môi hồng duyên thắm

Tình thu – Thơ Hồ Oanh

  TÌNH THU Hửng sáng vườn ai hoa cúc vàng Heo may nhè nhẹ bước

Gặp lại em con phố – Thơ Trần Ái

  GẶP LẠI EM CON PHỐ Hôm qua… gặp lại em! Em thật là xinh

Văn hóa cà phê hai miền Nam Bắc – Thơ Nhuận Hà

  VĂN HÓA CÀ PHÊ HAI MIỀN NAM BẮC Tôi ra Hà Nội nhiều lần

Nơi bắt đầu và kết thúc – Thơ Trần Thị Chiên

  NƠI BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC Hoàng hôn cũng giống bình minh Bầu trời