Văn chương ba miền

Vàng sắc thu – Thơ Hoàng Bích Thị

  VÀNG SẮC THU Sắc vàng màu lá vương bay Trang đài thả gót thu

Đợi trăng bên cầu – Thơ Thùy Dương

  ĐỢI TRĂNG… BÊN CẦU…! Đêm về trong mờ ảo… Lấp loáng ánh bạc soi…

Thu Hà Nội – Thơ Phan Ngọc Thạch

  THU HÀ NỘI Tháng Chín rồi vạt nắng chửa hanh hao Heo may trốn

Em vẫn còn thu – Thơ Nguyễn Thưởng

  EM VẪN CÒN THU Thu chuyển mình trở dạ Khép lại một đời hoa

Chốn bình yên – Thơ Lưu Thị Thanh Mai

  CHỐN BÌNH YÊN Có những chiều thu nắng trải vàng Lá phong nhuộm đỏ

Trung thu và khuyến học khuyến tài – Thơ Lê Đình Hồng

  TRUNG THU VÀ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI…! (Câu khoán mượn) ƯƠM giống được ta

Cau quê – Thơ Duy Thịnh

  CAU QUÊ  Về quê được ngắm cảnh quê Vườn nhà xanh lá cau quê

Em và tôi – Thơ Vũ Văn Khánh

  EM & TÔI Chuyện tình tôi dấu yêu, nào phai phôi Em là giai

Cuối thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

  CUỐI THU Trời tháng Chín thu buồn đêm vương lạnh Heo mây sầu đỏng

Dư ảnh – Thơ Tịnh Yên

  DƯ ẢNH Nắng vương rải lối xuân thì Bâng khuâng níu gọi thu đi

Nỗi buồn – Thơ Trịnh Hợi

  NỖI BUỒN Nhớ kỷ niệm một chiều thu ấy Sao trong lòng lại thấy

Hoài niệm – Thơ Phạm Văn Việt

  HOÀI NIỆM Mỗi bận về thăm chốn cũ đây Bao nhiêu kỷ niệm lại