Văn chương ba miền

Đôi đường cách biệt – Thơ Lê Hữu Phước

  ĐÔI ĐƯỜNG CÁCH BIỆT (Lục Bát Biến Thể) Thượng tuần tháng Bảy trăng treo

Đợi em trăng thu – Thơ Nguyễn Tài

  ĐỢI EM… TRĂNG THU… Ta đứng nhìn những chiếc lá vàng rơi Còn mãi

Tình quê – Thơ Trường Bùi

  TÌNH QUÊ Nhà em ở cạnh nhà anh Cùng chung một ngõ vòng quanh

Tình vẫn say – Thơ Vương Phúc

  TÌNH VẪN SAY Thoáng thấy hình em ở chốn này Lặng nhìn tà áo

Tình thu – Thơ Vũ Loan

  TÌNH THU Khi anh mới quen em   Nắng bên thềm dìu dịu     

Cảm ơn người – Thơ Ngô Thị Mai

  CẢM ƠN NGƯỜI Cảm ơn người đã gửi thương cho gió Về bên em

Cà phê chiều mưa – Thơ Ngô Thanh Tùng

  CÀ PHÊ CHIỀU MƯA Xế chiều trời bỗng đổ mưa rơi Vào quán trú

Lặng thinh buồn – Thơ Nguyễn Lê

  LẶNG THINH BUỒN                    Đến cả vần thơ cũng chợt lặng thinh buồn Bước chân

Dốc Mộng – Thơ Cao Tiến Đỗ

  DỐC MỘNG Biển xanh mơn mởn tung tăng cá Phẳng lặng dòng trôi lá

Tranh thành xanh lành anh – Thơ Nguyễn Danh Di

  TRANH THÀNH XANH LÀNH ANH (Dĩ Đề Vi Vận) Tưởng tượng trong đầu một

Trăng côi – Thơ Ngô Quang Hùng

  TRĂNG CÔI AI thức trọn đêm dài chẳng ngủ ĐEM tâm tình nhắn nhủ

Thu quyến rũ – Thơ Trần Thanh Phong

  THU QUYẾN RŨ Thơ tình tôi viết giữa mùa thu Có gió mơn man