Văn chương ba miền

Tình mẹ – Thơ Nguyễn Nhiêu

  TÌNH MẸ HƯƠNG tình yêu tỏa ra thơm ngát THƠM thảo hiến dào dạt

Hạ nhớ – Thơ Tiêu Tường

  HẠ NHỚ Nhớ hạ trường vây dáng phượng HỒNG Sân bày sắc THẮM điệp

Tình yêu đẹp mãi – Thơ Nguyễn Văn Học

  TÌNH YÊU ĐẸP MÃI Tình yêu sáng đẹp tuyệt vời Tình yêu giữ trọn

Thành phố Vinh 60 năm vươn mình đổi mới – Thơ Nguyễn Thị Duyên

  THÀNH PHỐ VINH 60 NĂM VƯƠN MÌNH ĐỔI MỚI Sáu mươi năm vẫn cứ

Đám cưới làng quê – Thơ Phạm Thúy Nga

  ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ Nắng hạ buồn đã lui về dĩ vãng MùatThu nào đang lãng đãng

Nét Chàm – Thơ Võ Xiêm

  NÉT CHÀM Người đi tìm bóng hình Chăm Trong đôi mắt ấy xa xăm

Kẻ ác – Thơ Võ Xiêm

  KẺ ÁC Ai người cướp tiếng ve sầu Cho mùa hè đến buồn đau

Châu Thành An: Cảm nhận “Chuỗi hạt vô hình” của NeO và Carol Chan

“CHUỖI HẠT VÔ HÌNH” – SỰ GẶP GỠ CỦA HAI TÂM HỒN YÊU CHÁY BỎNG

Hải Phong: Cảm nhận “Mối tình hoa dã quỳ” của TS. Trịnh Xuân Đức

“MỐI TÌNH HOA DÃ QUỲ” – NHỮNG CHIÊM NGHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỪNG TRẢI

Tình lỡ quên đi – Thơ Bành Nhân

  TÌNH LỠ QUÊN ĐI!… Ta ngỡ ngàng đón nhận Gió mấy bận thoáng qua

Hồ Gươm sau cơn mưa đêm – Thơ Hoàng Văn Tại

  HỒ GƯƠM SAU CƠN MƯA ĐÊM Có vẻ như thu cũng đến rồi Mây

Bơ vơ lối về – Thơ Phạm Hồng Soi

  BƠ VƠ LỐI VỀ Thu về gom hết ước mơ Tìm trong ký ức