Văn chương ba miền

Đại Lải – chốn thần tiên – Thơ Vũ Văn Khánh

  ĐẠI LẢI – CHỐN THẦN TIÊN Một vùng non nước trời mây Hồ vầy

Xin cho em – Thơ Hoàng Chẩm

  XIN CHO EM bình yên ơi xin cho em một đời hương cỏ tắm

Sóng – Thơ Vũ Lệ Hương

  SÓNG Sóng xanh chẳng ngại ngùng, muôn đời miên man vỗ Mặn dạt dào

Sắc thu – Thơ Đính Đào

  SẮC THU Thu về nhạn vút tầng cao Làng quê phố thị xôn xao

Bức tranh yêu – Thơ Sương Trần

  BỨC TRANH YÊU Giữa sông nước em đắm mình vũ điệu Tựa thiên nga

Chớm Thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy

  CHỚM THU La đà sương khói bâng khuâng Bóng chiều lặn ngút lưng chừng

Chỉ sợ nói với tình yêu – Thơ Nguyễn Văn Kháng

  CHỈ SỢ… NÓI VỚI TÌNH YÊU   Với cuộc đời này anh có sợ gì

Người và thơ – Thơ Jimmy Trần

  NGƯỜI VÀ THƠ Yêu thơ hơn cả người tình Hình dung bút vẽ đăng

Trống vắng – Thơ Nguyễn Việt Khoa

  TRỐNG VẮNG Phố biển chiều nay đông quá thôi Bãi biển mênh mang chật

Chiếc mũ – Thơ Thảo Vy

  CHIẾC MŨ! Chiếc mũ Bạn đồng hành Theo em Che mưa che nắng Anh

“Giếng khơi” quê mẹ – Thơ Lê Phương

  “GIẾNG KHƠI” QUÊ MẸ Về quê ngồi ngắm “giếng khơi” Bâng khuâng lại nhớ cái

Xuân xa phương – Thơ Lê Phương

  XUÂN XA PHƯƠNG Ta còn mãi chốn xa xôi Lòng nơi đất khách đứng ngồi