Văn chương ba miền
Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Sơn Phương
MẸ TÔI Đời hối hả khiến con xa mẹ Đã lâu rồi chưa ghé
Nỗi lòng của mẹ – Thơ Nguyễn Sơn Phương
NỖI LÒNG CỦA MẸ Mẹ còn một nắng hai sương Đồng khô ruộng cạn,
Một chiều Hạ Long – Thơ Trần Ái
MỘT CHIỀU HẠ LONG Hạ Long một giấc mơ vàng Tình con sóng biển
Tơ vương – Thơ Bá Nha
TƠ VƯƠNG Anh đi bỏ lại dòng sông Còn đâu những buổi chiều trông
Hoài niệm – Thơ Bá Nha
HOÀI NIỆM Bao chiều tôi lang thang Nhặt từng kỷ niệm vàng Con đường xưa
Thu xưa Hà Nội – Thơ Lê Văn Sinh
THU XƯA HÀ NỘI Thu xưa giữa chốn Thủ đô Thong dong
Tình lỡ quên đi – Thơ Bành Nhân
TÌNH LỠ QUÊN ĐI!… Ta ngỡ ngàng đón nhận Gió mấy bận thoáng qua
Hạnh phúc phải đâu giấc mộng – Thơ Phạm Quang Chúc
HẠNH PHÚC PHẢI ĐÂU GIẤC MỘNG Nào đâu giấc mộng ảo huyền Chuyện nay…
Lỗi hẹn – Thơ Đinh Hải
LỖI HẸN Em sẽ không về nữa Như lòng mình đã hứa Một lần
Nét thu – Thơ Nguyễn Trọng Tâm
NÉT THU Lặng lẽ bờ kênh nước chảy ròng Ven đường óng mượt những
Chùm thơ xướng – họa: Mùa Thu Tây Nguyên
TÂY NGUYÊN VÀO THU (Xướng) Ta đến Tây Nguyên buổi chiều sang Trời mát
Thăm cụ Trử Lang Minh – Thơ Nguyễn Văn Sửu
THĂM CỤ TRỬ LANG MINH (Bạn thơ bạn vong niên đồng hương Nghệ An)
