Văn chương ba miền

Vì con là con gái – Thơ Thúy Nguyễn

  VÌ CON LÀ CON GÁI… Mưa cả ngày… như cái buổi ngày xưa Mẹ

Thứ hai – Thơ Võ Văn Khê

  THỨ HAI  Thứ hai Ngày mới đầu tuần Chúc cho các bạn Vạn lần

Phố Cổ – Phố quê – Thơ Võ Xiêm

  PHỐ CỔ – PHỐ QUÊ Cẩm Hà rồi đến Cẩm Châu Đường về phố

Lời tâm sự về mẹ – Thơ Phạm Đình Hường

  LỜI TÂM SỰ VỀ MẸ (Trước năm 1975) Đường quê tôi mưa nhiều nên

Đợi chờ tháng Tám – Thơ Nguyễn Hùng

  ĐỢI CHỜ THÁNG TÁM Cùng thu đếm lá vàng rơi Bao nhiêu kỷ niệm một

Huế mãi trong ta – Thơ Nguyễn Văn Học

  HUẾ MÃI TRONG TA Ta về thăm lại Huế xưa Gặp người thiếu nữ

Tắm mưa – Thơ Phan Huy Hùng

  TẮM MƯA Giọt tranh tuôn chảy sau nhà Cỏ cây hoa lá điệu đà

Thầy tôi – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  THẦY TÔI Mài mò cho tương lai Chăm chút mầm tri thức Khơi cội

Chân dung người thầy – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY Quay ngược dòng thời gian Tìm lại trong quá khứ

Lời hứa không có nơi bắt đầu – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  LỜI HỨA KHÔNG CÓ NƠI BẮT ĐẦU Con chưa dám hứa điều gì với

Lời mẹ vẫn ru con – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  LỜI MẸ VẪN RU CON Ba tôi mất khi còn rất trẻ Trăm việc

Tình mẹ – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  TÌNH MẸ Mẹ đã có một thời vất vả Hơn nửa đời mẹ đã