Văn chương ba miền
Nó và tôi – Thơ Trần Thanh Phong
NÓ VÀ TÔI Nó và tôi về hội ngộ hôm nay Lòng rộn rã,
Quảng Trị quê tôi – Thơ Phạm Thi
QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI Hạ nắng cháy, gió Nam Lào Thu về lũ lụt
Thu về trên Đất đỏ Bazan – Thơ Vũ Hoàng Phong
THU VỀ TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN Hoàng hôn về trên Đất đỏ Bazan Hương
Duyên thơ – Thơ Nguyễn Nhiêu
DUYÊN THƠ Có phải chăng thơ ca là duyên nợ Nên chúng mình đã
Giọt mưa cuối hạ – Thơ Nguyễn Nhiêu
GIỌT MƯA CUỐI HẠ! CUỐI cuộc tình trái tim tan vỡ HẠ yêu ơi
Hoàng hôn tím tặng em – Thơ Lê Viết Tín
HOÀNG HÔN TÍM TẶNG EM Em sắp về rồi hả Lòng nôn nao nỗi
Bức tranh – Thơ Jimmy Trần
BỨC TRANH Bức tranh sơn đỏ hồng xanh Viềng quanh xám bạc lưu danh
Nếu là tình nhân – Thơ Phương Hoàng
NẾU LÀ TÌNH NHÂN Mây… hỏi… gió? Đã bao giờ chưa nhỉ Đã từng
Quê hương – Thơ Nguyễn Việt Khoa
QUÊ HƯƠNG Cả đời lang bạt khắp bốn phương Hải đảo, biên cương lại
Thăm Vịnh Hạ Long – Thơ Trần Đức Ái
THĂM VỊNH HẠ LONG Lăn tăn mặt sóng nước trong xanh Thuyền neo bến
Tản văn “Hoa dại ven đường” – Tôn Nữ Thanh Tịnh
HOA DẠI VEN ĐƯỜNG Một sớm mai, khi tôi đang rong chơi đây
Phượng ơi – Thơ Võ Xiêm
PHƯỢNG ƠI! Phượng nở đỏ bao mùa ngao ngán Buồn lẫn vui mừng rỡ
