Văn chương ba miền

Có phải em mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

  CÓ PHẢI EM MÙA THU Có phải em về thoáng gọi thu Làn sương

Chùm thơ đường hay – Ratana Love

  NỖI LÒNG Ngọt ngào cảm xúc buổi ban đầu Hồn gợi vấn vương rạo

Bàn tay mẹ – Thơ Vũ Võ (Võ Xiêm)

  BÀN TAY MẸ Thèm cầm tay mẹ(*) nhăn nhiu Bế bồng nuôi nấng sớm

Hoài niệm một tình yêu – Thơ Vũ Thị Hoa

  HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU Tôi cất một tình yêu Vào ngăn tim bé

Hạnh phúc – Thơ Vũ Võ (Võ Xiêm)

  HẠNH PHÚC Sỏi đá cũng cần đến với nhau Gia đình cần hạnh phúc

Ta và em – Thơ Thu Phạm

  TA VÀ EM Ngày em đến, mang hương thầm sắc lạ Mắt nhu huyền

Em như – Thơ Jimmy Trần

  EM NHƯ…! Em như làn gió hiu hiu Ngả chiều mây gọi lắm nhiều

Mười ân – Thơ Võ Xiêm

  MƯỜI ÂN Đặt con vào dạ là mạ đã tu Dốc cao tránh bước

Tình o mãi nhớ – Thơ Lê Hoàng Phương

  TÌNH O MÃI NHỚ Ngày ấy gặp o ở Nội Thành O cười lúng

Thơ tình cuối dốc chiều – Thơ Phan Huy Hùng

  THƠ TÌNH CUỐI DỐC CHIỀU Em ngồi cuối dốc chiều buồn Tóc vương dấu

Mẹ viếng nghĩa trang – Thơ Dương Đoàn Trọng

  MẸ VIẾNG NGHĨA TRANG Trên đường quay lại ngày xưa Khói hương thơm thoảng

Cứ ngỡ – Thơ Lưu Giang

  CỨ NGỠ Cứ ngỡ mùa thu không về…!? Ai dè lá úa bên thềm