Văn chương ba miền
Tên anh gắn liền với chiến công lịch sử – Thơ Kiên Nguyễn
TÊN ANH GẮN LIỀN VỚI CHIẾN CÔNG LỊCH SỬ Tên anh mãi sáng ngàn
Nắng nhảy trên bàn cà phê – Thơ Nguyễn Mộng Phát
NẮNG NHẢY TRÊN BÀN CÀ PHÊ Không hiểu sao ta ngồi đâu cũng nắng
Nhớ mẹ – Thơ Trăng Xanh
NHỚ MẸ Mẹ ơi con đã về rồi Mà sao chẳng thấy mẹ ngồi
Vệt nắng cuối mùa – Thơ Đỗ Vũ Phong
VỆT NẮNG CUỐI MÙA … Nghiêmg nghiêng vệt nắng trên vai Mưa mưa nắng nắng từng
Giọt cà phê buồn – Thơ Minh Anh
GIỌT CÀ PHÊ BUỒN Một mình ly đắng cà phê Một mình ta nhắp
Tái dê – Thơ Phan Huy Hùng
TÁI DÊ Tái dê rắc hạt vừng làm duyên mát mắt Bia Sài Gòn
Lắng lòng cùng biển – Thơ Thanh Nguyễn
LẮNG LÒNG CÙNG BIỂN Nước biển mãi xanh màu ngọc bích Bởi vì đâu sóng
Mưa sinh nhật – Thơ Phan Huy Hùng
MƯA SINH NHẬT Trời Sa Pa đẻ mưa tháng Bảy Vào ngày này năm
Thu gần kề – Thơ Nguyễn Thanh Vân
THU GẦN KỀ Thu gần kề, màu xanh mướt tươi non Trên lối nhỏ,
Nét xưa – Thơ Võ Xiêm
NÉT XƯA Vẫn còn nguyên nét ngày xưa Ba lăm năm ấy khi vừa
Tống Thu Ngân: Chùm thơ tình 001
ME KEO ƠI Me keo ơi nắng đổ trên đầu Trời trong xanh không
Tiếng thời gian – Thơ Jimmy Trần
TIẾNG THỜI GIAN…! Gõ từng nhịp điệu thời gian Lời ca tình ái miên
