Văn chương ba miền

Một thoáng – Thơ Nguyễn Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)

  MỘT THOÁNG Chim bay mỏi cánh khắp muôn phương Mỏi mệt theo ta chốn

Phạm Đình Hường: Chùm thơ tình 001

  MỘT THUỞ RU ĐỜI Em về áo vải quàng vai Một thân đơn lẻ

Tản văn “Những gì tôi đã mang theo” – Tôn Nữ Thanh Tịnh

  NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ MANG THEO (Kính tặng mạ yêu)           Thế giới có

Hoa sen – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  HOA SEN Một đóa sen hồng dưới ánh dương Thanh tao dáng ngọc nét khiêm

Mắt thu – Thơ Nguyễn Hùng

                MẮT THU Cầu vồng nối nhịp anh sang Mắt thu vời vợi

Hội ngộ bạn Văn – Thơ Cao Văn Núi

  HỘI NGỘ BẠN VĂN Hôm nay thứ bảy cuối tuần Anh em trong nhóm

Gửi người nơi ấy – Thơ Cao Văn Núi

  GỬI NGƯỜI NƠI ẤY Ngồi buồn nhớ chuyện ngày xưa Chuyện tình hai đứa

Thuyền neo bến đợi – Thơ Lê Hoàng Phương

  THUYỀN NEO BẾN ĐỢI Thuyền neo đậu bến Hương Giang Chờ người lữ thứ

Vấn vương miền hạ – Thơ Lê Hoàng Phương

  VẤN VƯƠNG MIỀN HẠ Dường như nàng hạ vừa sang Trong ta cũng thấy

Tình mãi xa – Thơ Lê Hoàng Phương

  TÌNH MÃI XA Em ngồi ngắm ánh trăng đêm Sương rơi buốt giá “ướt

Tơ lòng – Thơ Lê Hoàng Phương

  TƠ LÒNG Ta viết vần thơ… để tỏ bày Có bóng hình em… giấu trong

Mưa phai tình hạ – Thơ Lê Hoàng Phương

  MƯA PHAI TÌNH HẠ… Mưa rơi ướt mảnh tình xưa Treo hồn lơ lửng