Văn chương ba miền

Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Văn Kháng

  MẸ TÔI (Viết nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7) Mẹ của

Chùm thơ – Diệp Tôi Đây (Đà Nẵng)

  GẠC MA BẤT TỬ…! Tháng Ba đến ta nhìn về biển cả Một màu

Hà Giang một thời hoa lửa – Thơ Đỗ Văn Hào

  HÀ GIANG MỘT THỜI HOA LỬA Hà Giang ơi một thời hoa lửa Để

Sáng mưa dầm tháng Bảy – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  SÁNG MƯA DẦM THÁNG BẢY Mưa che khuất nắng trời hồng Hừng đông rực

Mộc miên! – Thơ Phạm Nhớ

  MỘC MIÊN! Có một vùng quê yên bình trong nỗi nhớ Ký ức ngọt

Giả vờ – Thơ Phạm Nhớ

  GIẢ VỜ Cứ giả vờ vui vẻ có được không? Vì em sợ trong

Vợ tôi – Thơ Bùi Trường

  VỢ TÔI Ngày xưa ngúng nguẩy nụ cười Thoắt đà nên nghĩa mấy mươi

Nỗi lòng của mẹ – Thơ Nguyễn Hùng

  NỖI LÒNG CỦA MẸ Ngày đi đã hẹn thế rồi Chiến tranh kết thúc

Chỉ xin lá úa trên cành thôi rơi – Thơ Trăng Thơ

  CHỈ XIN LÁ ÚA TRÊN CÀNH THÔI RƠI Đã bao ngày chang chang nắng

Xuân hồng – Thơ Lê Thanh Anh

  XUÂN HỒNG…! Đẹp quá bình minh trải nắng hồng Tiếng chim lanh lảnh giữa

Vấn vương – Thơ Hoàng Mừng

  VẤN VƯƠNG Trăm năm tìm đâu thấy tri kỷ Ta tỉnh hay mê nỗi

Nguyễn Thành Tâm (QTV CLB yêu thơ): Chùm thơ tình 001

  SÔNG QUÊ Mười một tuổi theo cha đánh cá Dọc con sông in bóng