Văn chương ba miền

Ngẫu hứng lên em – Thơ Ái Quê

  NGẪU HỨNG LÊN EM Ngẫu hứng lên em để thấy được đời vui Để

Chiều hồ Đại Lải – Thơ Đoàn Trọng Thịnh

  CHIỀU HỒ ĐẠI LẢI Chiều hồ Đại Lải cây nghiêng bóng Cũng núi non

Thương nhớ nghề xưa – Thơ Trần Văn Mậu

  THƯƠNG NHỚ NGHỀ XƯA Nghề xưa làng biển mình đây Giờ còn đâu nữa

Hoa thời tiết – Thơ Lê Hùng

  HOA THỜI TIẾT Dáng hình cũng giống quỳnh hoa Xanh ngoài nõn trắng cánh

Chùm thơ tình 4 dòng – Tôn Nữ Thanh Tịnh

  TÓC MẸ Tóc mẹ đẹp như hoa mây Bồng bềnh hương, bồng bềnh màu

Lá thư không gửi – Thơ Quốc Trung

  LÁ THƯ KHÔNG GỬI Nhớ ngày xưa lá thư hoài không gửi Ta giữ

Nhớ cha – Thơ Lê Hoàng Phương

  NHỚ CHA Bên cha suốt thuở thiếu thời Con đi mỗi bước bóng đời

Nợ mẹ tiếng à ơi – Thơ Ái Quê

  NỢ MẸ TIẾNG À ƠI Em vẫn còn mắc nợ trần gian Nợ nghĩa

Tâm an lành – Thơ Thanh Lê

  TÂM AN LÀNH Tai không nên nghe thấu Đến những điều thị phi Môi

Tình mộng – Thơ Quốc Trung

  TÌNH MỘNG Hạ về trước ngõ gợi niềm thương  Lối cũ ngày xưa đẹp

Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 003

    SỐNG CHẬM Sống đơn giản không màu mè hoa lá Cũng chẳng hề

Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 002

Tác giả Lê Văn Dung    DỆT HỒN XUÂN Tuổi về già mượn bút mực