Văn chương ba miền
Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 001
ĐỪNG GIẬN NHÉ Đừng giận nhé cục cưng anh hỡi Mắt em sầu nắng
Chùm thơ liên miên – Nguyễn Thị Phượng
LIÊN MIÊN 1 1 Mượn trăng gối giấc say nồng Kéo mây ta đắp
Về quê mẹ – Thơ Minh Anh
VỀ QUÊ MẸ Con về tìm lại nhà xưa Nhìn hình dáng mẹ, bộn
Chùm thơ tình – Nguyễn Di Danh (Bà Rịa – Vũng Tàu)
AI VẼ CẢNH KHUNG TRỜI BỂ NƯỚC TÔI NHÌN ÁNH MẮT LẠC VẦN THƠ
Gã tiều phu! – Thơ Jimmy Trần
GÃ TIỀU PHU! Tiều phu đốn củi rừng già Ngân nga huýt sáo sương
Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Phượng
NGƯỢC DỐC CHIỀU Mặc kệ nắng nghiêng chiều Hoàng hôn dần ngủ lịm Gió
Chùm thơ tình – Nguyễn Xuân Tịnh (Bình Định)
HOA TÌNH ÁI Chiều đi lên núi ngắm trời cao Hái cụm hoa rừng
Chùm thơ tình – Xuân Trường
THÁNG GIÊNG VÀ NỖI NHỚ Gợn chút buồn nơi đất khách chiều nay Sao
Chùm thơ tình – Sáu Thương
MÙA LÁ RỤNG Ta gom đốt sạch lá vàng Kẻo mùa lá rụng đầy
Tản mạn chiều quê – Thơ Bùi Hữu Trường
TẢN MẠN CHIỀU QUÊ Nhẹ nhàng cành lá rơi nghiêng Gió đưa tiếng sáo
Chùm thơ tình – Lê Ngọc Hân
MÙA SIM VỀ Gió thì thầm vẫy gọi Thoang thoảng ven lưng đồi Cành
Trần Hiền: Bằng lăng ơi! Tím chi mà tím rứa
Bằng lăng ơi! Tím chi mà tím rứa… Có một mùa hoa hạ
