Văn chương ba miền
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
Con đường vàng Đường vàng mờ ảo sương thu Lặng nghe gió hát vi
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tịnh Yên
Cung đàn lỗi nhịp Đời vắng anh rồi vui với ai Một chiều lá đổ
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lương Khánh Vinh
Lẻ loi Chợt nhớ chợt yêu chợt dỗi hờn Vui buồn lẫn lộn lúc chơ
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Thanh Lê (Khánh Hoà)
Kỷ niệm trường xưa Thắm thoát trôi qua đầu đã bạc Thăm lại trường xưa
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Tuấn Chiêm (Hà Nội)
Nhớ Huế Xa em rồi! Câu “dạ, thưa ” ở lại Cầu Trường Tiền níu
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Văn Thìn (Đắk Nông)
Tình Phai Bâng khuâng giữa chốn địa đàng Tìm người chẳng thấy ngỡ ngàng tình
Chùm thơ Khúc tự tình – Đoàn Nhật Hồ
Nét thu xưa Thu xưa kiều diễm, nét thanh tao Tóc xõa, hồn ngây –
Trời mưa con nhớ mẹ – Thơ Dương Thái
Trời mưa con nhớ mẹ Nhớ từng lời mẹ hát Nhớ từng tiếng hát
Chùm thơ Tình khúc mùa đông – Trần Thanh Huy (An Giang)
Áo xưa! Mặc vào chiếc áo người yêu Đơn côi lẻ bóng xế chiều nhớ
Xao xuyến tháng Mười – Nguyễn Thiện (Hà Nội)
XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI Tháng Mười về nắng đã nhạt hơn Bông cúc quỳ
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Trần Thị Chiên
Đêm Hà Thành Hà Nội mùa này lạnh lắm em ơi Nếu có về chơi
QUÊ TÔI – Nguyễn Đại Hải (TP Thủ Đức)
QUÊ TÔI – PHÚ THỌ Bạn về quê với tôi không? Quê tôi ngô
