Văn chương ba miền

Ma Đao khởi sắc – Nay Y Krư (Phú Yên)

                 Thôn Ma Đao thuộc xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa,

Bao giờ con về – Tản văn H Xíu H Mok

      BAO GIỜ CON VỀ? (Kính tặng cha mẹ của con) Tản văn

Thơ tình bốn dòng -Trương Công Bang

    TRƯƠNG CÔNG BANG Bút danh: Trương Công, Phú Bang Hội viên: CLB Thơ

Sáng mùa Thu -Tản văn Nguyễn Thị Bích Đào

         Sáng như mọi ngày mà sáng nay thật là khác lạ!

Quang gánh – Tản văn Bùi Duy Phong (Bình Định)

  Tản văn               Mới có hơn sáu giờ sáng mà nắng đã tràn

Thơ Thiên Việt (Đắk Lắk)

Nhẹ cánh thiên di Đã bao chiều lặng ngắm giấc mơ yêu Như thiêu thân

Mưa nhớ người – Thơ Chung Thủy

Mưa nhớ người   Mưa chiều bao nỗi khát khao Giọt thương em giữ cất

Chùm thơ Hương Sơn

  Thuyền và biển   Cứng mà chi cho tim thêm tê tái Mềm chút

Chùm thơ LÝ THÀNH LONG (Bình Định)

        Chùm hoa tím   Tôi yêu màu hoa tím Một góc

Thơ Anh Dũng (Thanh Hóa)

  Chuyến đò đông   Có con chim nhỏ giữa đồng Nó đang reo nắng

Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã (TP Hồ Chí Minh)

    Di Linh chiều tím   Ghé quán chiều uống ly cafe tím trời

Chùm thơ Phan Trọng Lan (Đắk Lắk)

PHAN TRỌNG LAN Chùm thơ viết về Cao Nguyên nắng gió  Mùa hoa cà phê