Văn chương ba miền
Nhớ người tình – Thơ Nguyễn Tài
NHỚ NGƯỜI TÌNH… Không biết người xưa giờ ở đâu….???? Nhìn trăng nhớ lại
Trung thu – Thơ Phạm Thi
TRUNG THU Trung thu về rồi các em ơi Đèn đỏ vàng xanh treo
Mưa đêm – Thơ Tống Thị Hòa
MƯA ĐÊM Chiều nay đi trên phố Chân bước vội hàng hiên Cơn mưa
Đêm Trung thu – Thơ Vũ Thanh Mai
ĐÊM TRUNG THU Trung thu trăng trốn nơi đâu? Bầu trời tăm tối u
Cửa sổ tâm hồn – Thơ Thanh Lê
CỬA SỔ TÂM HỒN Cánh cửa đời có bao giờ khép lại Cửa tâm
Tình già – Thơ Vương Phúc
TÌNH GIÀ Về già khi tỏ tình yêu Thì ta phải biết nói trêu
Trung thu của bé – Thơ Xuân Nương
TRUNG THU CỦA BÉ Trung thu của bé Ngày hội tuổi thơ Niềm vui
Thu vàng chan kỷ niệm – Thơ Phan Văn Sơn
THU VÀNG CHAN KỶ NIỆM Nắng thu vàng rót mật phải không em Và
Tan vỡ hoa tim – Thơ Võ Văn Kế
TAN VỠ HOA TIM Chiều thu mưa bụi dọc đường Em còn ngơ ngác
Gửi thu – Thơ Việt Thy
GỬI THU! Đêm giữa thu Một nửa trăng, một nửa không trăng Em với
Nếu em dỗi hờn – Thơ Đỗ Văn Chiêu
NẾU EM DỖI HỜN Nếu em dỗi hờn cứ trách rằng anh Hẹn sao
Ngậm ngùi – Thơ Đức Hạnh
NGẬM NGÙI…! EM quay về với cuộc đời đơn lẻ… Bao kỷ niệm trong
