ĐÓN BẠN Hạ nhớ mãi bạn thơ Đăk Lăk Ghé Ninh Hòa họp mặt [...]
GIÓ ĐƯA XANH LÁ NẮNG VÀNG Gió đưa xanh lá nắng vàng Rộn ràng [...]
CHUYỆN TÌNH…! Đêm lặng trôi nghe sóng tình cuồng nộ Dấu môi thơm ngây [...]
NHỚ MÙA HẠ Xa em rồi chỉ còn lại nhớ thương Ngày dài [...]
THẾ GIAN TỪ MẸ Nứa tre mẹ cắm thành rào Dưa leo đậu đỗ [...]
BẬU CỬA Bậu cửa – nơi ánh sáng ùa vào, Nơi màu xanh mở [...]
NẾU CÓ THỂ… Nếu có thể hãy vui lên bạn nhé Lạc quan đời [...]
NGÀNH THÚ Y ĐÁNG TỰ HÀO (Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành [...]
TẮM SUỐI Chẳng thấy suối đâu, nước chảy đâu? Bên khe vũng nước ngỡ [...]
CHIỀU CUỐI HOÀNG HÔN Và cuối cùng anh cũng vội chia tay Chiều sân [...]
LỜI RU CỦA MẸ Ta muốn cùng cánh nhạn bay xa Về với những [...]
CHA Quê ơi còn dấu chân trần Một đời cha đã tảo tần nuôi [...]
HOÀI NHỚ…! Em vẫn vậy… bảo hết buồn chẳng thể Yêu anh [...]
MẸ MỘT ĐỜI Làm người mẹ* tâm hồn trong sáng đẹp* Mong con mình [...]
TÀN HẠ Chiều tàn hạ cuối nắng vương Tìm về ký ức yêu đương [...]
THÁNG BẢY VỀ Tháng Bảy về có phải thế không anh? Chùm mưa ngâu [...]
TÌNH CA VỀ BIỂN Anh xin hát bản tình ca về biển Đất Cẩm [...]
Cối xay gió Anh gọi gió về nhẹ nhàng quay Điện nước ngô khoai [...]
MẸ Mẹ rảo bước theo dòng đời trôi chảy Máu thịt này mẹ mãi [...]
EM CÓ VỀ LẠI BUỔI HOÀNG HÔN Em có về lại buổi hoàng hôn [...]
NHÂN CHỨNG TÌNH ĐẦU Em đã bao ngày, bao tháng, bao năm Ngồi đó [...]
ÁO HỒNG MỘT THỦA Áo hồng cho nắng tô màu thắm Cho má thêm [...]
ƠN NGHĨA MẸ CHA (Thi phẩm kính tặng cha mẹ nhân mùa Vu lan [...]
VÒNG TAY KHỜ KHẠO Áo trắng đâu rồi, em đã xa Đường xưa [...]
EM LÀ THIÊN SỨ Em làm thiên sứ đi khắp nơi Màu áo cam [...]
SƯƠNG CHIỀU PHỐ NÚI Em – Nàng ốc nhỏ Ẩn mình giữa cô thôn [...]
PHƯỢNG BUỒN CUỐI HẠ Phượng buồn xếp cánh lìa cành Học trò xếp bút [...]
HƠI ẤM TRAO TAY Ta gặp nhau giữa ngàn thông reo trong nắng [...]
QUẢNG NGÃI QUÊ EM Anh có về Quảng Ngãi với em không Để bên [...]
HƯƠNG HOA CỦA MẸ Con xa mẹ và xa cả tháng Ba Xa quê [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?