TRƯA NAY Trưa nay ta trở về đây Ngồi trên cao ngắm mây bay tầng [...]
Chỉ là ký ức Nhớ thời hai đứa đạp xe Trên đường tới lớp trưa [...]
1 Comment
XUÂN YÊU THƯƠNG (Câu khoán mượn) MÈO vừa đến mừng vui phấn khởi VỀ ta [...]
ĐẸP MỘNG UYÊN ƯƠNG (Mừng hai em Nay Y KRư và Kpắ Hờ Luynh về [...]
HÔN MƯA SA! Hôn mưa sa Lắm nhớ người ta Xót xa lòng hoá Thân [...]
ĐỐ AI Đố ai nằm võng không đưa Đố ai gặp lại người xưa không [...]
KHÚC GIAO MÙA Xuân đi rồi hạ chờ cuối đường xưa Đêm góc phố ánh [...]
MẸ Cơn gió cứ vô tình Muốn thổi tung gốc mạ Mà mẹ ta vừa [...]
Đoá hoa rừng Rực rở bông hoa của núi rừng Dịu dàng hương sắc độ [...]
Em và hoa cúc biển Ước một lần về với biển cùng anh Đôi bước [...]
BIỂN CHIỀU THU Sóng Rì rào Tựa khát khao Ôm lên bờ cát Bọt trắng [...]
NỖI NHỚ THÁNG BA Tháng Ba hò hẹn em ơi Bao ngày không gặp để [...]
YẾN XUÂN! Rồi mai Trả lại trắng mây Cỏ cây trần thế Nắng vươn mắt [...]
NHỮNG KHUÔN MẶT Tôi cố không nhìn bằng đôi mắt Những khuôn mặt vẽ nên [...]
Rơm Ngẫm ngày xưa mũ rơm chống đạn Che mưa Từ mái nhà xưa Vách [...]
Khát khao Chẳng biết từ đâu và tự bao giờ…? Hạt sinh ra, nảy mầm, [...]
Thức Thức để tịnh tâm Thức để lắng đọng sau mỗi ngày cực nhọc Thức [...]
KHÚC TÌNH ĐÔNG Lắng nghe gió chạm thềm đông Mộc hương gói trọn thơm nồng [...]
Trái tim bao đồng Tôi đã biết yêu tự thuở lon ton theo cha rảo [...]
Ta đi về phía hoa hồng Ta đi tìm em trong đồi mộng Lạc bước [...]
Về thăm quê Một ngày xuân, trời hửng nắng Tôi về quê, sương còn trắng [...]
Giáo chức An Sơn Xuân về khắp cả đất nước tôi, Hân hoan mừng đón [...]
NHỚ MẸ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Một ngày mưa sớm, một trưa nắng [...]
TIẾC… Tiếc cho hoa đã phai tàn Hương thơm sao quá vội vàng bay mau! [...]
XIN LỖI CHA Con đã viết bao bài thơ về mẹ Chưa một lần con [...]
XUÂN ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA Sáng thăm vườn hoa nở Mai rực rỡ xòe bông [...]
HOA MỪNG CHIẾN THẮNG Những bông hoa lộc vừng Đung đưa bay theo gió Trăng [...]
THÁNG BA ĐẾN Tháng Ba đến những vần thơ ngọt lịm Hoa bằng lăng nở [...]
TỰ TÌNH CHIẾC NÓN Đời gọi ta là chiếc nón bài thơ Chẳng biết mình [...]
Nhớ về ngày xưa Có ai không nhớ không mong Ngày xưa: đi chợ mẹ [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?