TÂM VỌNG QUẢNG NINH Tôi thổi hồn thơ theo đám mây [...]
THÌ RA… NGÀY CÁ THÁNG TƯ! Giữa trưa chồng gọi: Em [...]
NGUYỄN VĂN KHANH Hội viên: CLB Thơ Việt Nam Bút danh: Khanh Nguyễn Quê quán: [...]
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI Gió heo may cuộn ngược lá buông mình trải thảm Chưa [...]
CHÀO THÁNG TƯ Hân hoan chào đón tháng Tư Chúc phúc mọi người sức khỏe, [...]
RẠNG ĐÔNG Một thời tên gọi Nông trường Tương lai Thành phố Quê hương đẹp [...]
CÓ MỘT DÒNG THI CA Có một dòng thi ca… Chở nặng phù sa, đắp [...]
KÝ ỨC THUỞ HỌC TRÒ Thời gian lặng lẽ vội qua mau Chiếc áo thư [...]
CHỜ HẠ VỀ Em ngu ngơ, ngồi lại bên cửa sổ Chờ hạ về Tràn [...]
HẠ ĐỎ Phượng đỏ chiều nay ngập lối về Ve sầu trỗi nhẹ khúc tình [...]
CHÀO NHÉ MÙA ĐÔNG Cuối mùa rồi! Cái lạnh buổi tàn đông Tim buốt giá! [...]
NHỚ BẠN Gần xa hội tụ thật là yêu Bạn hữu về đây quá diễm [...]
NÀNG THƠ Đêm nay lại nhớ về em Cô nàng chủ nhỏ ngồi xem trông [...]
Bài phỏng vấn đầu tay – Trịnh Đình Thanh Kết [...]
MỪNG ANH BẢY MƯƠI LĂM TUỔI Chúc mừng anh tròn tuổi bảy mươi lăm Suốt [...]
MÙA VU LAN HIẾU HẠNH Cha… mẹ Âm thầm lặng lẽ Cuộc đời vất vả [...]
Nỗi nhớ hạ sang Chuyện tình qua anh còn nhớ không nhỉ? Hai chúng mình [...]
ÂM DƯƠNG SẦU NHỚ (Gần đến ngày giỗ hợp kỵ của ông bà cha mẹ [...]
Tình yêu sẽ đến Thì em cứ ngồi im Rồi tình yêu sẽ đến Bất [...]
HẠ VỀ Có những buổi sáng cuối xuân tiết trời rất nhẹ, nắng vẫn trải [...]
Đàn bà Khi đàn bà qua ngưỡng cửa năm mươi. Đủ nếm mùi chai sạn [...]
Hoài niệm Nắng vẫn còn ghen trên bờ môi đỏ Mưa vẫn buồn từng giọt [...]
GIẢI NGHIỆP Nhân nào quả nấy rất phân minh Nghiệm thấy kinh qua hiểu chính [...]
Thiền Thanh Gian trần quỷ dữ chẳng hiền lương Hiểu rõ Thiền Thanh biết nhún [...]
Gởi cho anh Em gởi cho anh… một chút nắng vàng. Còn sót lại của [...]
BẢY MƯƠI XUÂN Hai ta qua bảy mươi Xuân Năm mươi năm sống như vần [...]
Màu hạnh phúc Buồn làm gì em nhỉ Cuộc sống vốn vô thường Đời bao [...]
Xuân ơi Câu thơ trãi nắng bên thềm Lả lơi cánh bướm Xuân thêm dịu [...]
BỨC THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG Ai ru nồng tình men thắm đôi ta Giấc mơ [...]
Hạ về Hạ về rồi đó em có hay Màu nắng vàng tươi trải nhớ [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?