Văn chương ba miền
Quê tôi đổi mới – Thơ Đính Đào
QUÊ TÔI ĐỔI MỚI Quê tôi trước gọi phủ Thiên Trường Đất mẹ bao
Mưa quê mẹ – Thơ Hoa Mai
MƯA QUÊ MẸ Về quê Vấp gió ngã vào cơn mưa Nghe tiếng mẹ
Thu về tới sáng nay – Thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh
THU VỀ TỚI SÁNG NAY Sáng nay trời se lạnh Là thu đã về
Nhớ hoài tình xa – Thơ Lê Viết Tín
NHỚ HOÀI TÌNH XA Mùa thu về với phố phường Học trò đến lớp
Nghĩa và ơn – Thơ Tô Chính
NGHĨA VÀ ƠN ƠN ANH trao cao như núi Thái NGHĨA EM bù sâu
Kỷ niệm xưa lối cũ – Thơ Nguyễn Văn Học
KỶ NIỆM XƯA LỐI CŨ Sương mù bao phủ làng quê Lòng ta cảm
Đi tìm – Thơ Vương Phúc
ĐI TÌM “Một nửa đi tìm” nghĩ thấy hay Duyên đâu chợt đến để
Trường xưa kỷ niệm – Thơ Đức Thuận
TRƯỜNG XƯA KỶ NIỆM Đã lâu lắm chưa dịp thăm trường cũ Mỗi hè
Mùa thương mãi nhớ – Thơ Đức Thuận
MÙA THƯƠNG MÃI NHỚ SƯƠNG phủ kín bóng ai mờ ảo KHUYA cớ sao
Hư không – Thơ Đức Thuận
HƯ KHÔNG MƯA rả rích gợi bao niềm nỗi CHIỀU thẫn thờ tơ rối
Thu và nỗi nhớ – Thơ Đức Thuận
THU VÀ NỖI NHỚ CHIỀU hiu quạnh cõi lòng se thắt THU ngỡ ngàng
Hoàng Anh Dũng – T015: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
GIỌT THU Thu sang thả giọt vàng rơi Loang trong sắc lá, gọi mời
