Văn chương ba miền
Ngây ngất – Thơ Vương Phúc
NGÂY NGẤT Ngây ngất nơi này mãi chẳng nguôi Thoáng nhìn cảnh vật đã
Hương tình mùa thu – Thơ Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)
HƯƠNG TÌNH MÙA THU Thu đã về sao anh còn chưa đến Em vò
Huế thương – Thơ Lê Hoàng Phương
HUẾ THƯƠNG Buồn lòng chi rứa Huế yêu ơi Mà răng mưa đổ trắng
Gió – Thơ Ng Văn
GIÓ Gió đưa chiếc lá vàng rơi Gió mang dĩ vãng xa khơi tìm về
Buồn – Thơ Ng Văn
BUỒN Cớ sao nắng chẳng tươi màu Cớ sao mưa lạnh xối vào tim tôi?
Vỡ mộng – Thơ Ng Văn
VỠ MỘNG Bao năm nghĩa mặn ân nồng Xa mặt cách lòng người đã phụ
Trăng ơi ta nhớ một người – Thơ Ngô Thị Mai
TRĂNG ƠI! TA NHỚ MỘT NGƯỜI. Đêm thu biển vắng em ngồi Trăng nghiêng
Chung đường – Thơ Quế Nguyễn
CHUNG ĐƯỜNG Em sẽ về đâu khi chiều tà Hoàng hôn vừa đến đường thì
Góc bình yên – Thơ Phạm Tiến Dũng
GÓC BÌNH YÊN Nhịp sống quanh ta đặng ngọt lành Dịu dàng ngọn gió
Thiên cảnh Hạ Long – Thơ Phạm Tiễn Dũng
THIÊN CẢNH HẠ LONG Thiên nhiên cảnh đẹp Hạ Long Kỳ quan thế giới
Dòng Hương Giang – Thơ Phạm Tiến Dũng
DÒNG HƯƠNG GIANG Thơ mộng lắm trời mây sông nước Sải mái dầm xuôi ngược
Biển và thuyền – Thơ Phạm Tiến Dũng
BẾN VÀ THUYỀN Bến neo thuyền chiều xưa lá rụng Người bên ta lúng túng
