Văn chương ba miền

Buổi sáng nghe tiếng chim cu – Thơ Duy Thịnh

  BUỔI SÁNG NGHE TIẾNG CHIM CU Sáng Hà Nội nghe tiếng của chim cu

Thu về nhớ người yêu – Thơ Phạm Tý

  THU VỀ NHỚ NGƯỜI YÊU Cầu tình vắt qua mùa thu Để cho ngọn

Chiều mưa thu buồn – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  CHIỀU MƯA THU BUỒN Mưa buồn rơi mưa buồn Lặng thầm bên lối cũ

Chốn xưa bến cũ – Thơ Quế Nguyễn

  CHỐN XƯA BẾN CŨ  Sông mãi chảy về nơi sẻ đến Bạn chân tình

Này em hỡi – Thơ Cỏ Ba Lá

  NÀY EM HỠI Này em hỡi! Xin em đừng khóc nữa Mỗi con người

Hoài du – Thơ Thái Hà

  HOÀI DU Trời thu thì xanh Lòng ta mong manh Đôi mắt đỏ dõi

Hãy yêu khi còn có thể – Thơ Lê Viết Tín

  HÃY YÊU KHI CÒN CÓ THỂ Hãy yêu khi còn có thể Bởi ngày

Nó và tôi – Thơ Trần Thanh Phong

  NÓ VÀ TÔI Nó và tôi ngày đó học chung trường Lại chung lớp

Tản văn “Vu lan nhớ mẹ” – Phan Thị Phương Mai

  VU LAN NHỚ MẸ Má luôn dạy cho tôi tính tự lập. Cũng bởi,

Nhớ cha – Thơ Nguyễn Việt Khoa

  NHỚ CHA Nghe câu “Công cha tựa núi Thái Sơn” Con lại nhớ về

Thu Hà Nội – Thơ Phan Huy Hùng

  THU HÀ NỘI Hoa sữa rải hương xuống phố Hồ Tây đu đưa lời

Mong ước – Thơ Nguyễn Nam

  MONG ƯỚC Chiều về ngắm lá vàng bay Bóng mây vương sợi nắng đầy

error: Content is protected !!