Trời chiều lất phất mưa bay Gió se se lạnh hàng cây ngỡ [...]
Em chỉ chờ anh thôi Không chờ ai khác nữa Mỗi đứa là một nửa [...]
Thu về chẳng được cận kề nhau Cứ ngỡ tình ta thắm đượm [...]
HỒI ÂM Hoa tàn bướm lặng cảnh sầu vương Phụ nghĩa đành quên tủi má [...]
Có một lần tôi định nói yêu em Rồi sau đó lãng quên vào [...]
Tiễn HẠ đi trong buổi chiều thanh vắng Đón THU về trong ánh nắng ban [...]
Mình yêu nhau như bóng với hình Nảy tình cảm từ thủa học [...]
Con đường vàng Đường vàng mờ ảo sương thu Lặng nghe gió hát [...]
Thu sao không lá vàng bay Mưa chi ướt đẫm lá gầy đêm vơi [...]
Tóc xõa ngang vai… má ửng hồng Môi cười rạng rỡ… ánh hừng đông Long [...]
Những nắng những mưa cứ giỡn đùa. Như là con gái rất khó ưa [...]
Đêm thu ngắm mãi ánh trăng tà Dõi mắt nhìn quê ở tít xa [...]
TẠI nơi anh gặp em đây SAO, trăng thấu tỏ lòng này hay chăng? EM [...]
Thuyền và biển Biển vẫn hát khúc ca ngàn năm với từng con [...]
Đối diện Có ai ngờ trong giây phút lặng im Là những suy tư nơi [...]
Vĩnh biệt Cuộc sống nầy như một giấc mơ Kiếp Phù Du sớm nở tối [...]
THU NHỚ Gửi phương đó nỗi niềm của bậu Người thương ơi hãy thấu [...]
Mùa khắc khoải Khom lưng góp nhặt lá vàng rơi Hỏi thử làm sao [...]
Phố vắng mùa thu! Em lặng nhìn nơi phố vắng mùa thu Chân nhẹ [...]
Mùa thu và nỗi nhớ Anh còn nhớ kỷ niệm ngày xưa đó Những đêm [...]
Duyên thắm tình thu Thu trở giấc chiều hôm nay dịu mát Gió thu nghiêng [...]
Khoảng lặng Đêm giăng màn ru nhân thế Chiếu trải toàn hoa trăng Nhân sĩ [...]
1 Comment
Hoa dạ lý hương Thoang thoảng về đêm dạ lý hương Dịu êm ngan ngát [...]
Thu hẹn ước Mười hai bến nước đục trong Năm xưa còn đó bến mong [...]
Ngẫu hứng thơ Tôi sợ rồi đây đời vắng tôi Đất trời thiếu kẻ có [...]
Hình như Nhà ai có dậu mồng tơi Có giàn hoa lý rạng ngời ngát [...]
Vũ trụ và em Trước trăng sao, anh dám chọc gậy vào lổ đen vũ [...]
Tình khúc Lang Biang Phố núi dang tay Mây sà xuống thấp Mây choàng vai [...]
Khi trái tim nhà thơ rung lên bốn mùa (Trích Lời giới thiệu sách [...]
Em vẫn nhớ Em vẫn nhớ kỷ niệm xưa êm ả Hai đứa mình cũng [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?