Văn chương ba miền

Tôi yêu tiếng hát mãi xanh – Thơ Trần Sương

TÔI YÊU TIẾNG HÁT MÃI XANH TÔI đã đến chan hòa sức sống YÊU thương

Tôi về nhận lại tên tôi – Thơ Trịnh Duy Sơn

TÔI VỀ NHẬN LẠI TÊN TÔI* Gần sáu mươi năm qua rồi Tôi đi tiêu

Công ơn người lính – Thơ Lại Văn Phong

  CÔNG ƠN NGƯỜI LÍNH Yêu biết mấy màu áo xanh bộ đội Của những

Tháng Tư ngày ấy – Thơ Phan Thị Nguyệt

THÁNG TƯ NGÀY ẤY! Tháng Tư rực rỡ cờ hồng Quê hương trọn mối non

Mưa chiều kỉ niệm – Thơ Hoài Vũ

MƯA CHIỀU KỈ NIỆM (Thơ tình – kỉ niệm) Mưa vẫn rơi bên đời thương

Mùa xuân đã đến – Thơ Nguyễn Văn Học

  MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN Đông qua xuân đã đến rồi Lòng ta những tưởng

Một mình nhìn lại – Thơ Vũ Ngọc Chiến

MỘT MÌNH NHÌN LẠI Ngồi cafe phố một mình Tự nhiên nhìn lại công trình

Có duyên với giáo dục – Thơ Vũ Ngọc Chiến

CÓ DUYÊN VỚI GIÁO DỤC Ngày xưa vợ là cô giáo Nên ngành giáo dục

Hoa muống biển – Thơ Vũ Ngọc Chiến

HOA MUỐNG BIỂN Nhiều người bảo rằng em không đẹp Hương thì không mà sắc

Phan Thiết đẹp trong tôi – Thơ Vũ Ngọc Chiến

PHAN THIẾT ĐẸP TRONG TÔI Những ai đã đến thăm Phan Thiết Ngắm cảnh biển

Cửa sông Cà Ty Phan Thiết – Thơ Vũ Ngọc Chiến

CỬA SÔNG CÀ TY PHAN THIẾT Thuyền về đậu chật bến sông Sau ngày vất

Mẹ vào thăm con cháu – Thơ Vũ Ngọc Chiến

MẸ VÀO THĂM CON CHÁU Mẹ vào thăm cháu thăm con Tuổi cao dáng Mẹ

error: Content is protected !!