Văn chương ba miền

Còn đông ta đã ngóng xuân – Thơ Cao Hùng Cường

  CÒN ĐÔNG TA ĐÃ NGÓNG XUÂN Đông về mới nửa chưa tàn Mà như

Lỗi hẹn tình đông – Thơ Cao Hoài Hương

LỖI HẸN TÌNH ĐÔNG Em vẫn ước bờ vai nương tựa Nên nhớ hoài lời

Một cung – Thơ Jimmy Trần

MỘT CUNG Một cung mặn ý tận cùng Đưa về cõi nhớ điệp trùng lá

Cảm ơn đời – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

CÁM ƠN ĐỜI Anh nhập dòng đời như bao người khác Chưa hình dung muôn

Lại nhớ cuối tuần – Thơ Nguyễn Thiện Đức

LẠI NHỚ… CUỐI TUẦN Dạo gót bên nhau những bóng hồng Nô đùa trước gió

Nhé em… – Thơ Sen Hồng

NHÉ EM… Em ơi đừng buồn phiền Dẫu sóng chìm bão nổi Hãy vững vàng

Bình thản – Thơ Nguyễn Phượng Quỳnh

  BÌNH THẢN Ngắm cảnh thiên nhiên thấy nhẹ nhàng Vui đời lữ khách đón

Hoa hồng mãi đẹp – Thơ Nguyễn Văn Học

  HOA HỒNG MÃI ĐẸP Hoa hồng tuy đẹp có gai Không biết sử dụng

Gọi tên em – Thơ Jimmy Trần

GỌI TÊN EM…! Tuyết Sương ta gọi tên em Em mùa đông lạnh gió thềm

Cảm ơn vũ trụ – Thơ Tống Thu Ngân

CẢM ƠN VŨ TRỤ Xin cảm ơn vũ trụ Tôi xin cảm ơn người Xin

Giọt nắng mùa đông – Thơ Tống Thu Ngân

  GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG Cuối mùa đông lanh chanh vài giọt nắng Đọng trên

Cuối mùa đông – Thơ Tống Thu Ngân

  CUỐI MÙA ĐÔNG Cuối mùa đông những hạt mưa còn rớt lại Ngày lạnh