Văn chương ba miền
Như vừa hôm qua – Thơ Phan Huy Hùng
NHƯ VỪA HÔM QUA Chuyện từ tít tắp ngày xưa Duyên trời kéo lại như
Đêm Noel Hà Nội – Thơ Nguyễn Thiện Đức
ĐÊM NOEL HÀ NỘI Gió bấc thổi từng hồi giá lạnh Tiết trời Đông thêm
Đất mẹ ơi – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)
ĐẤT MẸ ƠI Đất khách miệt ngày đêm lòng thương nhớ Chín năm rồi trăn
Dấu tình mùa đông – Thơ Trần Thị Thu Thủy
DẤU TÌNH MÙA ĐÔNG Tình say vương vấn Men ngần ngật hương Đôi bờ yêu
Tâm sáng người trẻ – Thơ Võ Xiêm
TÂM SÁNG NGƯỜI TRẺ (Tặng Bá Nha) Một miếng khi đói ói bằng gói khi
Buông – Thơ Thảo Nguyên Xanh
BUÔNG Em mệt rồi… anh nhé… phài buông thôi Khi chẳng còn yêu thì cưỡng
Qua cầu – Thơ Nguyễn Văn Học
QUA CẦU Yêu nhau em đã qua cầu Còn anh ở lại biết đâu mà
Trể hẹn – Thơ Nguyễn Văn Học
TRỂ HẸN Sao anh đã hẹn trể giờ Để cho em đợi em chờ biết
Xuân yêu thương – Thơ Nguyễn Văn Học
XUÂN YÊU THƯƠNG Mùa xuân mới trăm hoa đua nở Xuân thắm tình luôn ở
Rực sáng ngàn hoa – Thơ Nguyễn Văn Học
RỰC SÁNG NGÀN HOA Thời gian cũng đã trôi mau Đôi ta nguyện đến ngày
Nhớ ai ngày ấy – Thơ Nguyễn Văn Học
NHỚ AI NGÀY ẤY Nhớ ai thức trắng đêm thâu Nhớ ai xa cách duyên
Lời nguyện cầu đêm giáng sinh – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nha)
LỜI NGUYỆN CẦU ĐÊM GIÁNG SINH Giáng sinh về… người đang ở nơi đâu? Em
