Văn chương ba miền

Nhớ ngày mẹ đi xa – Thơ Nguyễn Giang Nam

NHỚ NGÀY MẸ ĐI XA… Hai mươi mốt năm mẹ xa Trong con mẹ vẫn

Em là nàng cúc họa mi – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

  EM LÀ NÀNG CÚC HỌA MI Họa mi ơi em tinh khôi quá đỗi

Cảm ơn tình quân – Thơ Tống Thu Ngân

  CẢM ƠN TÌNH QUÂN Cảm ơn tình nhân Dẫu không một lần Trăm năm

Cà phê phố núi – Thơ Lưu Giang

  CÀ PHÊ PHỐ NÚI… Chuyện qua giờ đây mới kể… Sáng nào cũng phải

Cây bàng – Thơ Vương Phúc

  CÂY BÀNG Đông đến muôn nơi lá rũ rời Cây bàng sắc đỏ cũng

Chùa Hương Tích – Thơ Vương Phúc

  CHÙA HƯƠNG TÍCH Nam thiên đệ nhất chính nơi nầy Ước muốn bao ngày

Tự nhủ lòng – Thơ Huỳnh Kim Thoa

  TỰ NHỦ LÒNG Đã qua rồi thời tuổi mộng thanh xuân Như ánh mai

Ngày hội làng Tiến Văn quê tôi – Thơ Nguyễn Viết Thiệu

  NGÀY HỘI LÀNG TIẾN VĂN QUÊ TÔI Ngôi làng cổ bề dày nền văn

Năm mươi năm ấy chúng mình – Thơ Vũ Ngọc Chiến

  NĂM MƯƠI NĂM ẤY CHÚNG MÌNH (Tặng em người vợ yêu thương) Năm mươi

Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Bùi Tiến

  KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI (20/10/1985) Ừ nhanh quá ba tám năm rồi nhỉ Hai

Nguyệt cầm – Thơ Hải Quân Lê

  NGUYỆT CẦM Khắc khoải nhiều đêm tiếng nguyệt cầm Đau lòng cạn nghĩa với

Em về Phú Hòa cùng anh – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng

  EM VỀ PHÚ HÒA CÙNG ANH Em sẽ về thăm Phú Hòa cùng anh