Văn chương ba miền
Con đường tôi vẫn làm thơ – Thơ Vũ Ngọc Chiến
CON ĐƯỜNG TÔI VẪN LÀM THƠ Con đường sáng sớm tôi đi Một bên
Thánh Bà Đen – Thơ Đào Vinh Quang
THÁNH BÀ ĐEN Đường vô Nam Bộ thênh thang, Tây Ninh núi Một xanh hàng
Hiên ngang Hà Tĩnh – Thơ Dương Tâm
HIÊN NGANG HÀ TĨNH Điểm cong chữ ét ở đèo Ngang Ý chí quê hương
Ngược về miền Tây Bắc – Thơ Tịnh Yên
NGƯỢC VỀ MIỀN TÂY BẮC Đường nối đường những vòng xe quay quay Rừng
Tình đẹp thiên thu – Thơ Như Hoa
TÌNH ĐẸP THIÊN THU (Happy birthday ông xã) Ngày sinh thần anh em chẳng
Đã từng một thời là lính cụ Hồ – Thơ Nguyễn Văn Kháng
ĐÃ TỪNG MỘT THỜI LÀ LÍNH CỤ HỒ (Viết nhân kỉ niệm 79 năm ngày
Nói với mình – Thơ Lê An
NÓI VỚI MÌNH Tháng mười hai hôm nay thêm cái rét Một chút gì
Trăng khuyết- Thơ Hồng Yến Nhân
TRĂNG KHUYẾT Đông đã về… thèm một ngày nhạt nắng Thèm một ngày văng
Hoa đỗ mai – Thơ Lưu Giang
HOA ĐỖ MAI… Em không hoa đào Nhật Bản Mà đông bỡ ngỡ sắc
Cơn mưa ngày đông – Thơ Tống Thu Ngân
CƠN MƯA NGÀY ĐÔNG Cơn mưa ngày đông, mưa ngày đông Anh đừng hỏi
Nắng nhạt – Thơ Nguyễn Song Sỹ
NẮNG NHẠT Thương lắm hoàng hôn tím luống chiều Mắt huyền đựng nắng nhạt
Tôi vẫn đi đên cạnh đời ai – Thơ Phan Thị Nguyệt
TÔI VẪN ĐI BÊN CẠNH ĐỜI AI Tôi vẫn đi bên cạnh đời ai
